Bài 1 đến 10/316

Chủ đề: Tiểu Cổ Mộ

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Dương Quá's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    68
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết



    .




    .
    Rồi một ngày

    Rồi một ngày em không làm thơ nữa
    Anh có buồn có nhớ lại những khi
    Bao con chữ chạy lao xao, thầm thì
    Lời thương nhớ và lời ghi ước hẹn

    Rồi một ngày đông lại về trước cửa
    Cánh hồng xưa đã héo rũ bên đời
    Hạt nằm sâu dưới đất ấm ngủ vùi
    Đất che chở lòng người quên vội vã?

    Mây theo gió, mây về biển cả
    Sóng nồng nàn nhớ giọt nắng phương xa
    Hạt muối mặn nhớ vạn nẻo phù sa
    Nước bôn ba hoài ngóng vùng biển nhớ

    Rồi một ngày em không làm thơ nữa
    Có lúc nào anh nhớ tới em không?

    Long Nhi

    Men nồng

    Dường lâu lắm anh về thăm nhà cũ
    Nặng gánh đời nghiêng ngả, nhẹ tình em
    Một góc lòng thanh thản, dịu êm
    Tiểu Cổ Mộ! anh về, bình yên lạ!

    Một khoảng trời. Rất riêng! thơ mộng quá!
    Có rượu nồng, có mật ngọt, hương hoa
    Có gừng cay, muối mặn đậm đà
    Ta chắt chiu, khơi lửa hồng ấm mãi

    Dẫu cuộc đời muôn ngả đường ngang trái
    Vẫn còn em. Nhớ lắm! Một thời...


    Ngày 8/3/2010-tặng Long Nhi
    ---------- DQ -------------


  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Dương Quá Xem bài viết
    Men nồng

    Dường lâu lắm anh về thăm nhà cũ
    Nặng gánh đời nghiêng ngả, nhẹ tình em
    Một góc lòng thanh thản, dịu êm
    Tiểu Cổ Mộ! anh về, bình yên lạ!

    Một khoảng trời. Rất riêng! thơ mộng quá!
    Có rượu nồng, có mật ngọt, hương hoa
    Có gừng cay, muối mặn đậm đà
    Ta chắt chiu, khơi lửa hồng ấm mãi

    Dẫu cuộc đời muôn ngả đường ngang trái
    Vẫn còn em. Nhớ lắm! Một thời...


    Ngày 8/3/2010-tặng Long Nhi
    ---------- DQ -------------

    Tặng Quá Nhi


    Xuân hạnh ngộ

    Anh về rồi đừng đi nữa nha anh
    Để Cổ Mộ mãi là xuân hạnh ngộ
    Được bên nhau nghe rừng chiều lá đổ
    Khúc nhạc nào cũng yên ả như ru

    Khoảng trời riêng thơ mộng thiên thu
    Lòng yên tĩnh như chưa từng giận dỗi
    Giữa cuộc đời ngàn vạn điều rắc rối
    Nhặt lại mình thanh khiết thưở ban sơ

    Em ước gì bắt đầu lại mùa mơ
    Nắng tinh khôi, ta - môi cười bỡ ngỡ

    11/03/2010
    Long Nhi


    Last edited by Tiểu Long Nữ; 14-03-2010 at 11:08 AM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Thăm Cổ Mộ

    Sao in dày trên đất
    Đêm lung linh sắc màu
    Mong Cổ Mộ huyền hoặc
    Se hai người bên nhau.

    Chúc vui nhé TLN. Dạo này TLN và DQ ít thơ hẳn. Mong được đọc những vần thơ lãng mạn của LN và QN.

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Thăm Cổ Mộ

    Sao in dày trên đất
    Đêm lung linh sắc màu
    Mong Cổ Mộ huyền hoặc
    Se hai người bên nhau.

    Chúc vui nhé TLN. Dạo này TLN và DQ ít thơ hẳn. Mong được đọc những vần thơ lãng mạn của LN và QN.
    Sao rụng trên mặt đất
    Sầu treo lên cành cây
    Một khoảng trời mây bay
    Giờ là băng lạnh giá...

    Chị phale, TLN rất cảm động vì được chị thường xuyên ghé qua thăm và đọc những vần thơ viết rất vụng về…
    Quá Nhi bắt nạt em chị ạ. Anh ấy bảo em có một mỏ than ở Tiểu Cổ Mộ để mọi người đọc hoài phát chán nên em không viết nữa để học anh ấy viết thơ vui

    Thôi hôm nào rảnh em sẽ xin vào lớp học thơ của chị học để “cải tạo” thơ biến thơ buồn thành thơ vui góp rồi vui với Vườn thơ Niềm Riêng chị nhé. Mong chị k chê cô học trò kém cỏi này.




    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết


    Sao rụng trên mặt đất
    Sầu treo lên cành cây
    Một khoảng trời mây bay
    Giờ là băng lạnh giá...

    Chị phale, TLN rất cảm động vì được chị thường xuyên ghé qua thăm và đọc những vần thơ viết rất vụng về…
    Quá Nhi bắt nạt em chị ạ. Anh ấy bảo em có một mỏ than ở Tiểu Cổ Mộ để mọi người đọc hoài phát chán nên em không viết nữa để học anh ấy viết thơ vui

    Thôi hôm nào rảnh em sẽ xin vào lớp học thơ của chị học để “cải tạo” thơ biến thơ buồn thành thơ vui góp rồi vui với Vườn thơ Niềm Riêng chị nhé. Mong chị k chê cô học trò kém cỏi này.




    QN không được bắt nạt LN nha...
    Nỗi buồn mang gởi vào thơ thì sẽ vơi đi mà...
    Nhưng nếu viết được thơ vui thì lòng mình sẽ tươi tắn hơn ha TLN.
    Nếu TLN muốn vào lớp cùng vui với các bạn trong ấy thì theo PL nà...

    Mong luôn thấy LN, QN vui tươi trẻ trung.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •