Trang 26 / 32 Đầu tiênĐầu tiên ... 162425262728 ... LastLast
Bài 251 đến 260/316

Chủ đề: Tiểu Cổ Mộ

  1. #251
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Mông lung

    Thương nhớ ngày xưa đã lắng chìm
    Niềm vui nở lại giữa con tim
    Về trong nắng nhuộm bờ môi thắm
    Thấy giữa mây ươm sợi tóc mềm
    Gió vẫn bay qua đường phố lạ
    Cây còn đứng đợi góc trời êm
    Sao không yêu lại thêm lần nữa
    Hồn bướm mơ tiên chẳng dễ tìm...........

    @Quà Tết nah!
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  2. #252
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Mông lung

    Thương nhớ ngày xưa đã lắng chìm
    Niềm vui nở lại giữa con tim
    Về trong nắng nhuộm bờ môi thắm
    Thấy giữa mây ươm sợi tóc mềm
    Gió vẫn bay qua đường phố lạ
    Cây còn đứng đợi góc trời êm
    Sao không yêu lại thêm lần nữa
    Hồn bướm mơ tiên chẳng dễ tìm...........

    @Quà Tết nha!
    Cám ơn món quà tết đặc biệt của huynh. Nhân nói chuyện liêu trai chí dị với huynh dọa ma tý chơi mờ nó chán quá. Thơ Long Nhi bay mất tiêu rùi chẳng đối gì cả

    Liêu trai

    Sóng cả sông sâu đò dần chìm
    Thôi thì giữ chặt lấy con tim
    Liêu trai bóng quế đang ngồi đợi
    Ngõ liễu chồn tinh lại tới tìm
    Cõi ảo bòng bong ta ngỡ thật
    Đời thường mộng mị tớ mơ tiên
    Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
    Chia sẻ cùng nhau những phút thiền …

    Long Nhi
    Last edited by Tiểu Long Nữ; 19-02-2010 at 11:11 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  3. #253
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    PL xông đất nhà LN nà...
    Mừng tuổi cho LN và QN nhé. Vui và hạnh phúc nhé 2 bạn!




    Chị Phale, hai cái phong bao đỏ này nhìn dễ thương ghê...
    LN cảm ơn chị nhiều lắm đó...lúc nào chị cũng dành tình cảm cho TCM và LN QN
    Thương chúc chị mãi vui như xuân nha

    Xuân đã qua!

    Xuân vừa ghé
    Đã vội qua
    Trời vừa tà
    Nắng vội trốn

    Ngày bề bộn
    Ngập nhớ mong
    Màn đêm buông
    Chìm cô quạnh

    Đời chưa tạnh
    Những đam mê
    Hồn mải mê
    Theo trăng lạ

    Người xa quá
    Hư ảo tình
    Treo bình minh
    Lên mây biếc

    Những diễm tuyệt
    Dành cho ai
    Để sương cài
    Trên mi mắt

    Long Nhi
    Last edited by Tiểu Long Nữ; 20-02-2010 at 12:04 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  4. #254
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Dương Quá Xem bài viết

    Em như ảo ảnh

    Em ở đâu rồi thương nhớ ơi!
    Em như ảo ảnh quá xa xôi
    Xòe tay nhầm lẫn hư và thực
    Em vẫn đâu đây giữa cuộc đời!

    Bước lặng bên đời ta kiếm em
    Tìm em em lại khuất xa thêm
    Gặp nhau vội vội trong mơ vội
    Mở mắt môi vương chút ngọt mềm


    Dương Quá

    Anh ở đâu

    Anh ở đâu rồi thương nhớ ơi
    Bờ xưa bến vắng bước chơi vơi
    Em như lạc giữa trời xa lạ
    Giữa thực và mơ ngã xuống đời

    Lối cũ em về đã lại xuân
    Hứng mưa trên má giọt trong ngần
    Nghe trên môi lạnh hương mùa muộn
    Muối mặn gừng cay người có quên

    Long Nhi


    Last edited by Tiểu Long Nữ; 23-02-2010 at 11:13 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  5. #255
    Member PhotobucketPhotobucket Dương Quá's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    68
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Anh ở đâu

    Anh ở đâu rồi thương nhớ ơi
    Bờ xưa bến vắng bước chơi vơi
    Em như lạc giữa trời xa lạ
    Giữa thực và mơ ngã xuống đời

    Lối cũ em về đã lại xuân
    Hứng mưa trên má giọt trong ngần
    Nghe trên môi lạnh hương mùa muộn
    Muối mặn gừng cay người có quên

    Long Nhi

    Dòng dư lệ

    Long nhi ơi! ngàn lần anh xin lỗi
    Người thương ơi! vạn lần anh có tội
    Để em chờ, em đợi em mong
    Héo hắt dung nhan, lệ mặn tuôn dòng

    Thân trần ai, lấm lem gió bụi
    Lầm lũi giữa đời ngang dọc ngược xuôi
    Nhớ về em, canh tối ngậm ngùi
    Giấc ngủ chập chờn nửa mê nửa tỉnh

    Đất trời vào xuân, tình ta tươi mãi
    Anh về với em, khao khát đợi chờ
    Anh về với em, dệt những đam mê
    Vui lên em...
    Nụ hồng ngậm sương, em xinh xinh quá!


    Quá Nhi

  6. #256
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    .





    Thế giới không đàn ông


    Rồi một ngày tôi ước
    Thể giới này chẳng có đàn ông
    Sẽ không còn lo toan những giận giận thương thương
    Sẽ k còn phải mỏi mòn trong đợi chờ và trách móc
    Mình chẳng tự nhiên biến thành kẻ khai thác than vô vọng
    Người phương nam thừa nắng
    đâu cần than để sưởi ấm làm chi

    Nếu cuộc sống không có đàn ông
    Sẽ thanh thản hơn trong các lễ nghi
    Phụ nữ chẳng cần lo điểm trang làm đẹp
    Không tốn tiền mua phấn son và trang sức
    Đi dạo phố chẳng lo ai nhằn vì bữa chiều đã muộn

    Nếu cuộc sống không có đàn ông
    Trẻ con được sinh ra bằng sinh sản vô tính
    Chúng lớn lên tươi vui trong đời đẹp như mộng
    Không có ai nhậu xỉn, đòn roi
    Không có ai bắt bẻ giờ học giờ chơi
    Và chẳng còn sợ hãi nép góc nhà khi ba mẹ cãi nhau tiếng chì tiếng bấc

    Không có đàn ông
    Không có chiến tranh dành quyền lực
    Đàn bà tự dựng nhà
    Đàn bà tự mình trồng cây, bắt thú
    Cuộc sống yên bình trái tim không rỉ máu vì yêu đương

    Không cần đàn ông
    Cuộc sống vẫn tươi đẹp như thường
    là lá la….

    Long Nhi


    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  7. #257
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    .



    Thu Phong để ý bài thơ này từ lúc đọc mờ k thấy ai vào cãi cả.
    Cuộc sống là vậy vui-buồn, yêu -ghét, giận- thương, say- tỉnh luôn là những cặp chữ đồng hành cũng như nam-nữ, đàn ông và đàn bà vậy...
    Xin mượn của Khái Nguyên bài thơ "PHỤ NỮ ƠI!" góp thêm một nửa cho Tiểu Cổ Mộ tròn nha



    PHỤ NỮ ƠI!
    Khải Nguyên


    Không có đàn ông
    Phụ nữ sẽ thôi không lãng mạn
    Không còn thấy hoa hồng là đẹp
    Quần áo, xiêm mũ làm gì... thà trần trụi nguyên sơ.

    Không có đàn ông
    Phụ nữ sẽ thấy mình rất thừa!
    Cái vòng tròn hạnh phúc chỉ còn là một nửa
    Chẳng thể lăn.

    Không có đàn ông
    Phụ nữ sẽ hết cả biết cách làm duyên
    Sẽ chẳng thể vịn vào những cái "giá như..." để sống
    Cái gốc của tình yêu vĩnh hằng là khát vọng
    Khát vọng của đàn bà được khởi nguồn từ đàn ông!

    Không có đàn ông
    Chị em sẽ chẳng được thức khuya, đợi cửa ngóng đức ông chồng
    Dẫu là đi liên hoan, hay đi làm ca ba về muộn
    Hạnh phúc là đợi chờ, là lắng lo, khuya sớm
    Đúng không?

    Không có đàn ông
    Rồi một ngày kia
    Hoa cỏ sẽ ngủ yên, tiếng chim sẽ chẳng hót khi bình minh lên
    Những người đàn bà... có còn...
    Vừa giặt rũ, vừa quét nhà... mà miệng vẫn ngân nga câu hát:
    "Giận thì giận... mà thương lại càng thương..."

    Không có đàn ông
    Ngày 8 tháng Ba hay ngày Valentine
    Ai sẽ ngóng chờ ai tặng nụ hôn...
    Và bông hoa hồng thay cho lời nói yêu, đây nhỉ?

    Không có đàn ông là sẽ buồn vô cùng đấy nhé!
    Phụ nữ ơi!


    .
    Sẽ còn có ngày mai

  8. #258
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Dương Quá Xem bài viết
    Dòng dư lệ

    Long nhi ơi! ngàn lần anh xin lỗi
    Người thương ơi! vạn lần anh có tội
    Để em chờ, em đợi em mong
    Héo hắt dung nhan, lệ mặn tuôn dòng

    Thân trần ai, lấm lem gió bụi
    Lầm lũi giữa đời ngang dọc ngược xuôi
    Nhớ về em, canh tối ngậm ngùi
    Giấc ngủ chập chờn nửa mê nửa tỉnh

    Đất trời vào xuân, tình ta tươi mãi
    Anh về với em, khao khát đợi chờ
    Anh về với em, dệt những đam mê
    Vui lên em...
    Nụ hồng ngậm sương, em xinh xinh quá!


    Quá Nhi

    Vô hình

    Anh trách em sao cứ hoài buồn nhớ
    Chẳng yên lòng va vấp bước chân xa
    Những lời yêu anh đã nói rồi mà
    Không đổi thay mãi như ngày đầu ấy

    Tin làm sao khi cuộc đời là vậy
    Một bước xa có vạn nẻo rẽ chờ
    Em muôn đời chỉ là gió vu vơ
    Là nàng thơ theo hồn anh rong ruổi

    Là hạt sương bên đời rơi vồi vội
    Chợt thành mây theo nắng ửng vừa lên
    Đến bên anh vào lúc trăng vừa nhen
    Để kết thành đôi vần thơ phiêu lãng

    Đêm biển vắng làm trăng treo đầu sóng
    Lặn vào mơ một chút nhớ ngọt ngào
    Những niềm thương gọi giấc mộng xôn xao
    Em vô hình thôi đừng hờn nữa nhé

    *****

    Thơ em viết thì muôn đời sầu thế
    Thơ anh vui làm sao phải giấu đi
    Chút sẻ chia dẫu chẳng phút cận kề
    Ai có đọc chẳng nỡ cười anh nhỉ


    Long Nhi



    Last edited by Tiểu Long Nữ; 01-03-2010 at 06:35 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  9. #259
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    .




    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  10. #260
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ




    .




    .
    Rồi một ngày

    Rồi một ngày em không làm thơ nữa
    Anh có buồn có nhớ lại những khi
    Bao con chữ chạy lao xao, thầm thì
    Lời thương nhớ và lời ghi ước hẹn

    Rồi một ngày đông lại về trước cửa
    Cánh hồng xưa đã héo rũ bên đời
    Hạt nằm sâu dưới đất ấm ngủ vùi
    Đất che chở lòng người quên vội vã?

    Mây theo gió, mây về biển cả
    Sóng nồng nàn nhớ giọt nắng phương xa
    Hạt muối mặn nhớ vạn nẻo phù sa
    Nước bôn ba hoài ngóng vùng biển nhớ

    Rồi một ngày em không làm thơ nữa
    Có lúc nào anh nhớ tới em không?

    Long Nhi




    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

Trang 26 / 32 Đầu tiênĐầu tiên ... 162425262728 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •