Bài 1 đến 10/316

Chủ đề: Tiểu Cổ Mộ

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Em về
    ....dệt nốt
    ...vần thơ!

    Anh đi
    ....tìm kiếm
    ...vu vơ
    ....trong đời!!!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Mùa theo mùa, rồi cũng ra đi
    Chỉ kẻ đợi, là mêng mang sông nước chảy
    Thuyền chèo đêm, giật mình con cá quẫy
    Hạt nước nào, vương vấy nỗi riêng mang?

    Ôi! Buồn sao vết dấu, của hoang tàn
    Trăng khẽ rọi, mà bạt ngàn cô lẻ
    Con cú gọi đêm, dế giun sầu lặng lẽ
    Tịch liêu u uất, nghẹn trời đêm

    Áo trắng thướt tha, hoang hoải bên thềm
    Cảm thấy Liêu trai, nhập hồn réo gọi
    Ba tấc đất, bàn tay ai nhẹ vói
    Rờn rợn về, chạy dọc sống lưng

    Cổ mộ là đây! Thuở ấy vẫn tưng bừng
    Tiếng chim hót, và đàn ong võ vẽ
    Giờ hỏi sao, chỉ là đêm quạnh quẽ
    Buồn rớt buồn. Ai hỏi biết mần răng!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  3. Thành viên cám ơn bài của kehotro:

    thuphong (06-02-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •