Bài 1 đến 10/316

Chủ đề: Tiểu Cổ Mộ

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Dương Quá's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    68
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    .


    Ốm roài!

    Mình bị ốm thấy đầu nằng năng
    Ba mẹ về lo lắng ra vào
    Hỏi con ăn uống chi nào
    Cầm tay, sờ trán với bao ân cần

    Mình bị ốm “bạn thân” chẳng đến
    Để người ta quyến luyến chút thôi
    Ngày thường nhớ đứng nhớ ngồi
    Tới khi ốm lại phương trời biệt tăm

    Mình bị ốm cứ nằm nghĩ dại
    Nếu một mai sẽ phải ra đi
    Người kia có buồn nhớ gì
    Hay là tung tẩy cười khì vui thay !!!

    Long Nhi
    Em ốm rồi ư?

    Em tôi ốm nghe sao thương thế!
    Chợt giận mình chưa thể đến ngay
    Đùa vui mỗi ngày mỗi ngày
    Đến khi em ốm vừa hay vắng mình

    Đừng trách nữa! thương em lắm lắm
    Đừng giận hờn, anh chậm chút thôi!
    Ừ! mai anh đã đến rồi
    Anh chăm, anh bón, anh ngồi ru em

    Nếu một mai đường đời lầm lũi
    Vắng em rồi, tủi lắm em ơi!
    Em đừng nghĩ chuyện xa xôi
    Cá không có nước, cá bơi đường nào!

    Thương nhau tình nghĩa xiết bao
    Gừng cay muối mặn khi nào nhạt phai!

    Quá Nhi

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Dương Quá Xem bài viết
    Em ốm rồi ư?

    Em tôi ốm nghe sao thương thế!
    Chợt giận mình chưa thể đến ngay
    Đùa vui mỗi ngày mỗi ngày
    Đến khi em ốm vừa hay vắng mình

    Đừng trách nữa! thương em lắm lắm
    Đừng giận hờn, anh chậm chút thôi!
    Ừ! mai anh đã đến rồi
    Anh chăm, anh bón, anh ngồi ru em

    Nếu một mai đường đời lầm lũi
    Vắng em rồi, tủi lắm em ơi!
    Em đừng nghĩ chuyện xa xôi
    Cá không có nước, cá bơi đường nào!

    Thương nhau tình nghĩa xiết bao
    Gừng cay muối mặn khi nào nhạt phai!

    Quá Nhi
    Mai anh đến

    Em chỉ ốm một chút thôi anh ạ
    Anh đừng buồn đừng tự trách mình nha
    Em uống thuốc mai sẽ khỏi thôi mà
    Không nhõng nhẽo, k thức khuya nhiều nữa

    Mai anh đến em sẽ chờ trước cửa
    Anh phải đền bài thơ mới ngọt ngào
    Bù lúc cần anh ở tận nơi nào
    Để em mong mà lại không về kịp

    Mai anh đến phải hát ru đấy nhé
    Hát nhiều bài chứ không phải một đâu
    Trong chiều buông ngơ ngác mây chụm đầu
    Giọt sương nhỏ mỉm cười trên lá biếc

    Em nhắm mắt chìm vào mơ một giấc
    Để tỉnh rồi thấy anh đã kề bên

    Long Nhi
    Last edited by Tiểu Long Nữ; 28-12-2009 at 06:08 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •