.
Rượu cất rồi lỡ nếm chẳng may say
Nghiêng ngả đất trời, nghiêng ngả rừng cây
Cánh chuồn nhỏ nghênh nghênh đầu chới với
Trên cành hồng một nụ mới tinh khôi
.
.
Rượu cất rồi lỡ nếm chẳng may say
Nghiêng ngả đất trời, nghiêng ngả rừng cây
Cánh chuồn nhỏ nghênh nghênh đầu chới với
Trên cành hồng một nụ mới tinh khôi
.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Last edited by Dương Quá; 25-12-2009 at 07:22 PM.
Điều gì
Hình như là ta đã...
Trôi vào mộng chiêm bao
Hình như là ta đã...
Chờ nhau tự kiếp nào
Có điều gì như thế
Mà trời thêm trong xanh
Có điều gì gió kể
Bồng bềnh mây chao nhanh
Có điều gì rộn rã
Trong vần thơ chiều nay
Dẫu chỉ là một thoáng
Mà tim hồng ngất ngây
Long Nhi
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời