Ô kìa người học làm vườn!
Phen này lắm kẻ bốn phương than trời
Ô kìa tẻ nhánh nửa vời
Phen này khối kẻ nghe đời nhiểu nhương
Bón phân tưới tắm khai mương
Nông dân chính hiệu miêu cương xuống trần
Thì xem...phố đã vắng thưa
Ta về chốn vắng nô đùa nhàn vi
Bỏ quên hết những lâm ly
Thân còm lặng lẽ cứ đi một đường
Đồng quê hái cỏ dọn mương
Mân mê cây trái ngọt đường hồn ta
Buồn buồn kéo cánh tỉa hoa
Phồn hoa đô hội đã xa một thời......
Thì xem...phố đã vắng thưa
Ta về chốn vắng nô đùa nhàn vi
Bỏ quên hết những lâm ly
Thân còm lặng lẽ cứ đi một đường
Đồng quê hái cỏ dọn mương
Mân mê cây trái ngọt đường hồn ta
Buồn buồn kéo cánh tỉa hoa
Phồn hoa đô hội đã xa một thời......
Phồn hoa thiếu bóng một người
Chiều chiều có kẻ đứng ngồi không yên
Nhớ sao cánh gió thần tiên
Ru câu thơ ngủ trên miền hư vô...
Thì xem...phố đã vắng thưa
Ta về chốn vắng nô đùa nhàn vi
Bỏ quên hết những lâm ly
Thân còm lặng lẽ cứ đi một đường
Đồng quê hái cỏ dọn mương
Mân mê cây trái ngọt đường hồn ta
Buồn buồn kéo cánh tỉa hoa
Phồn hoa đô hội đã xa một thời......
Lặng nghe tiếng gió à ơi
Người xa phố thị về khơi ruộng đồng
Thân còm vẽ một đường cong
Dọn mương hái cỏ lấp sông đắp bờ
Rắp ranh cắt tỉa hồn thơ
Mân mê trái ngọt bơ vơ chợ chiều
Quay mòng ếch nhái chàng hiu
Sớm vui đùa nắng tối khiều ánh trăng
Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
Trăm năm núi ngắn vách bám leo
Bạch long sứ