Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
.
Quạnh

Cổ mộ từ lâu đã vắng người
Tình nào cũng có lúc đầy vơi
Khi vui bạn hữu xôn xao hỏi
Lúc chán cỏ hoa lặng lẽ rời

Cổ mộ còn đây một bóng người
Vào ra tha thẩn nhặt chiều rơi
Thơ buồn treo vách nghe buồn lặng
Con nước chiều nay vẽ nắng trời

Long Nhi



Hi Thủy Tâm, bạn cứ qua chơi cho vui nha.
Long Nhi vẫn vào đọc thơ bạn và tình hình diễn đàn thường xuyên có điều dạo này cũng lười viết quá...
cổ mộ nhiều ma ít thấy người
giếng xưa nắng hạn nước đà vơi
rặng liễu chớm đông khô cành ngả
chim én theo xuân vỗ cánh rời
đâu vía hồn người còn thương tưởng
có dấu giày ai chót bỏ rơi
kiều về hội cũ lòng hỏi đạm
đạm đã rời xa tít cuối trời
...........