Trách nè!

Sầu vương cũng chỉ lướt qua thôi
Lấn cấn lòng ta chẳng mấy hồi
Chẳng lẽ thâm tình giờ vứt bỏ
Hay là hữu hảo đã xa rời
Người đi lặng lẽ gieo hoang vắng
Kẻ đợi âm thầm với cạn vơi
Hương sắc ngày qua xin vẫn vậy
Mang niềm thân ái đến cho đời!

hahaha

Nán lại...

Chút sầu vương vấn thế rồi thôi
Đâu thể buồn lâu đến vãn hồi
Bữa nọ tình thâm còn núi dựng
Hôm nay bạn hữu chẳng tay rời
Người đi chẳng nỡ chan chan lệ
Kẻ ở không đành gạn gạn vơi
Một phút cũng là tri kỷ vậy
Long Nhi nán lại vui cùng đời

TLN

Hết rồi!

Ngất ngưởng la cà cũng thế thôi
Xem như một phút thoáng bồi hồi
Nghĩa tình thôi nhé, băm nhừ rã
Duyên nợ vậy nha, cắt nát rời
Lời hứa bỏ ra, lòng đã cạn
Câu thề vứt xuống, dạ dần vơi
Yêu đương tựa gió về hư ảo
Lưu luyến làm chi, mặc cõi đời!!!

STT