Sợ ma không
Cổ mộ không ma cũng ít người
Tiêu Dao sợ hãi chớ gần chơi
Đông về nhìn liễu càng hoang lạnh
Hạ tới ngắm hoa cũng tả tơi
Đạm xa hãy để Đạm yên nghỉ
Hạ tới xuân qua vốn lẽ đời
Hội cũ tàn rồi còn nhắc nhớ
Dấu xưa thơ đẹp nghĩa dầu vơi
Long Nhi
Last edited by Tiểu Long Nữ; 06-07-2010 at 05:46 PM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
NCĐ.2009 (17-04-2011)
à à nay mới thấy long nhi
nhà thì bỏ đó mình thì đi
ví không chọc phá chơi chút nhỉ
đến chơi chẳng gặp đến làm chi
...........
hi hi hi ..... chủ nhà lên tiếng rồi.
NCĐ.2009 (17-04-2011)
NCĐ.2009 (17-04-2011)
dù rằng có rượu có cả trà
nhà hoang ngồi uống một mình à
thôi chủ vắng thì khách tự tiện
mời tâm ngồi uống chút đi mà
........
NCĐ.2009 (17-04-2011)