Trang 2 / 32 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast
Bài 11 đến 20/316

Chủ đề: Tiểu Cổ Mộ

  1. #11
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Xa xa ta ngắm rồi ước vậy
    Chả dám mơ màng dáng người tranh!

    @ TLN: hồi trước xem phim, haha cũng mê hình tượng TLN với Lưu diệc Phi lắm! chúc TLN luôn vui khỏe nhé!
    Người đâu mà đẹp cứ như tranh
    Vạn nét kiêu sa nghiêng ngả thành

    @ hahaha: TL cũng mê xem phim chưởng lắm. Lưu Diệc Phi có một vẻ đẹp thánh thiện, phụ nữ nhìn còn thấy mê nữa là...
    Last edited by Tiểu Long Nữ; 10-12-2009 at 10:12 AM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  2. #12
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Cần chi

    Trách làm chi kẻ vô tình
    Gần chưa đủ ấm vội tìm đường xa
    Cỏ hoa vẫn đó nõn nà
    Thời gian chưa kịp úa tà áo xưa

    Nhớ làm chi mộng gió đùa
    Cho phai nhan sắc để chua chát tình
    Rừng xa nắng gọi bình minh
    Long lanh sương ngọc một mình, cần chi


    @STT: Cô Long, Cổ mộ đẹp xinh
    không tin "người ấy" vô tình đâu nha




    Đợi tình!

    Tình kia dấu kín trong lòng
    Làm sao ai biết mà mong hỡi người
    Kẻo rồi lạc lõng chơi vơi
    Giữa muôn trùng sóng tình rơi rớt sầu

    Cũng mong một phép nhiệm màu
    Biến thành "người ấy" đi vào tim ai
    Nhưng mà cửa kín then cài
    Cho nên chỉ biết đứng ngoài...mà thôi


    Last edited by Sầu Thiên Thu; 10-12-2009 at 02:29 AM.
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  3. #13
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết


    Đợi tình!

    Tình kia dấu kín trong lòng
    Làm sao ai biết mà mong hỡi người
    Kẻo rồi lạc lõng chơi vơi
    Giữa muôn trùng sóng tình rơi rớt sầu

    Cũng mong một phép nhiệm màu
    Biến thành "người ấy" đi vào tim ai
    Nhưng mà cửa kín then cài
    Cho nên chỉ biết đứng ngoài...mà thôi


    Chữ tình

    Chữ tình hay dở khó ngờ
    Khi khao khát nhớ khi mơ bóng người
    Khi hờn giận lúc chơi vơi
    Khi cười vui vẻ lúc rời rã đau

    Chữ tình muôn thưở nhiệm màu
    Phải duyên tự khắc đưa nhau đến bờ
    Không duyên gần cũng hững hờ
    Có duyên xa mấy cũng chờ. Thiên thu!

    @ hihihi triết lý tý cho có vẻ chứ nhỉ

    Last edited by Tiểu Long Nữ; 11-12-2009 at 05:35 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  4. #14
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Huynh ơi, TL mượn tạm hình Tiểu Long Nữ trong phim phá chơi chút cho vui

    Em lại ước một lần thành thơ dại
    Bỗng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đất trời
    lại ngu ngơ ngó những nụ hoa tươi
    Đừng vội đi hỡi mây trời đỏng đảnh


    Chúc huynh luôn vui nha

    Anh ngẩn người trước vẻ đẹp thánh thiện
    Để con tim run rẩy trước... thiên thần
    Tuyết vẫn rơi gió vẫn thổi nhẹ nhàng
    Và hạnh phúc bình yên bên em mãi...

  5. #15
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Anh ngẩn người trước vẻ đẹp thánh thiện
    Để con tim run rẩy trước... thiên thần
    Tuyết vẫn rơi gió vẫn thổi nhẹ nhàng
    Và hạnh phúc bình yên bên em mãi...
    .
    Em mơ hồ trước nụ cười rất duyên
    Đôi mắt đẹp lời dịu dàng, êm ái
    Cả trời mây dường như đang ngừng lại
    Nghe trộm chuyện mình, ngượng quá đi thôi….

    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  6. #16
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ


    Có phải thương sắc vàng trên lá
    Mà đông sang cải trổ hoa vàng?
    Có phải yêu tóc dài em xoã
    Mà đêm về ngơ ngẫn nỗi riêng mang!
    Last edited by kehotro; 10-12-2009 at 04:34 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  7. #17
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Có phải thương sắc vàng trên lá
    Mà đông sang cải trổ hoa vàng?
    Có phải yêu tóc dài em xoã
    Mà đêm về ngơ ngẫn nỗi riêng mang!
    Mùa đã đông sương đêm buông nhiều quá
    Cải trổ bông ươm một giấc mơ hồng
    Tóc em xõa thương bờ vai lạnh giá
    Lối đi về anh còn đợi nữa không!?
    Last edited by Tiểu Long Nữ; 11-12-2009 at 08:58 AM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  8. #18
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    .
    Mang bài thơ gửi bên "Bất chợt" về

    Phố đêm

    Phố đêm không một bóng người
    Xa xăm vọng lại tiếng cười lẻ loi
    Hững hờ chẳng đủ mặn mòi
    Biển xa đâu muối ướp lời tình rơi

    Phố đêm tiếng gió rong chơi
    Bàn chân nhẹ bước thảnh thơi như là
    Rừng xanh lạc mỗi riêng ta
    Muốn ôm hôn cả lá hoa mây ngàn

    Phố đêm vọng tiếng chuông ngân
    Chợt nghe đời cũng phù vân, thật là…
    Gặp chi để lại chia xa
    Chợt thương chợt nhớ bóng tà huy xưa
    Last edited by Tiểu Long Nữ; 12-12-2009 at 12:20 AM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  9. #19
    Member PhotobucketPhotobucket Pearly's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    143
    Thanks
    37
    Thanked 40 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    .
    Mang bài thơ gửi bên "Bất chợt" về

    Phố đêm

    Phố đêm không một bóng người
    Xa xăm vọng lại tiếng cười lẻ loi
    Hững hờ chẳng đủ mặn mòi
    Biển xa đâu muối ướp lời tình rơi

    Phố đêm tiếng gió rong chơi
    Bàn chân nhẹ bước thảnh thơi như là
    Rừng xanh lạc mỗi riêng ta
    Muốn ôm hôn cả lá hoa trong ngần

    Phố đêm vọng tiếng chuông ngân
    Chợt nghe đời cũng phù vân, thật là…
    Gặp chi để lại chia xa
    Chợt thương chợt nhớ bóng
    tà huy xưa
    Đọc thơ mà cứ buồn,chợt nhớ đến mấy câu thơ dành cho...ai đó:
    Muốn ngăn gió cho em ngày lạnh
    Muốn che sương những buổi
    tà huy
    Thân tùng bách, cành vươn đến hạn
    Trước lằn ranh ôm mặt cũng vì...

    rất vui được làm quen với...Cô Long

  10. #20
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Pearly Xem bài viết
    Đọc thơ mà cứ buồn,chợt nhớ đến mấy câu thơ dành cho...ai đó:
    Muốn ngăn gió cho em ngày lạnh
    Muốn che sương những buổi
    tà huy
    Thân tùng bách, cành vươn đến hạn
    Trước lằn ranh ôm mặt cũng vì...

    rất vui được làm quen với...Cô Long
    Cám ơn anh Pearly đã đọc và cảm những vần thơ buồn của Tiểu Long. Mấy câu thơ anh gửi đây nếu Tiểu Long không nhầm thì là thơ của nàng Phale đọc là nhận ra liền à.....

    Tặng anh mấy câu thơ làm quen nha.

    Muốn rất nhiều chẳng làm được bao nhiêu
    Đầy giông tố dòng đời muôn ngã rẽ
    Ta gặp nhau trong cuộc đời quá trễ
    Đành ngậm ngùi ...thương, thương quá em ơi!!!

    Chúc anh thật vui nha


    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

Trang 2 / 32 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •