Bài 1 đến 10/316

Chủ đề: Tiểu Cổ Mộ

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    :Long nhi còn đó, DQ ở đâu...?

    Oa Nữ vô cùng hoài niệm về một mối tình ảo đẹp nhất của NR. Giờ mỗi khi đọc lại những vần thơ lay động cả trời đất của hai người. Oa Nữ vẫn còn cảm thấy cõi lòng rung động như có những luồng điện lan tỏa khắp cơ thể. Có chút ngậm ngùi, có chút xót xa, và có chút thương cảm.

    Đọc lại câu thơ của ON tặng hai người

    Tiếng thở dài rung động đất sâu
    Vang trong mộ vắng tiếng nguyện cầu
    Lời yêu như mật ong say đắm
    Em bám vào say tỉnh nửa kiếp sau

    Long nữ ơi, liệu LN còn?

    Em bám vào say tỉnh nửa kiếp sau?
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    :Long nhi còn đó, DQ ở đâu...?

    Oa Nữ vô cùng hoài niệm về một mối tình ảo đẹp nhất của NR. Giờ mỗi khi đọc lại những vần thơ lay động cả trời đất của hai người. Oa Nữ vẫn còn cảm thấy cõi lòng rung động như có những luồng điện lan tỏa khắp cơ thể. Có chút ngậm ngùi, có chút xót xa, và có chút thương cảm.

    Đọc lại câu thơ của ON tặng hai người

    Tiếng thở dài rung động đất sâu
    Vang trong mộ vắng tiếng nguyện cầu
    Lời yêu như mật ong say đắm
    Em bám vào say tỉnh nửa kiếp sau

    Long nữ ơi, liệu LN còn?

    Em bám vào say tỉnh nửa kiếp sau?
    Chị OA yêu mến!

    LN không có tài uống rượu, k nhảy giỏi, k có tài tán chuyện, cũng không có tài hát hò… mà nghĩ lại hình như mình chẳng có tài cán gì trong mấy thứ vui chơi giải trí hihihih… Thôi thì có vài vần thơ vụn đôi khi góp vui, góp buồn với mọi người mong là không bị chê cười…
    Nếu thực sự những vần thơ của Long Nhi và Quá Nhi đã làm rung động trái tim của ON và một số người bạn đã từng ghé chân qua Tiểu Cổ Mộ một thời thì thử hỏi LN có gì phải luyến tiếc?

    Đôi khi rảnh rỗi và buồn buồn LN cũng ngồi đọc lại những trang thơ…, giá như QN đừng vội đi thì có thể có những vần thơ hay hơn nữa …biết đâu đấy

    ON ơi, thơ là cõi ảo, tin mấy ông nhà thơ, nhà văn thì ăn luôn thóc giống đó. Thơ thả vu vơ cho vui thế thôi

    Thơ là góc đời hư ảo
    Một lần lỡ ghé chân qua
    Ngỡ tình như vừa giông bão
    Tỉnh ra thơ chỉ là đùa…

    Chúc ON luôn vui và hạnh phúc nhé.


    .
    Last edited by Tiểu Long Nữ; 17-06-2010 at 03:55 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •