Bài 1 đến 10/316

Chủ đề: Tiểu Cổ Mộ

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    .
    @Thủy Tâm: Hì...TLN cũng không biết viết thơ này đâu nhưng liều mạng họa cho vui thôi. Bạn cứ vào chơi vô tư nhé.

    Thơ mời họa.


    Lối cũ

    Chốn cũ về thăm buổi cuối này
    Chiều tàn sương rủ lạnh bàn tay
    Trà châm một chén hâm rồi nguội
    Củi cháy đôi thanh tắt lại gầy
    Ngõ quạnh hoa bung cho nắng ngó
    Vườn hoang cỏ mọc để gió lay
    Ngoảnh nhìn nơi bạn đồi mây phủ
    Đếm nhịp thời gian đã bấy ngày


    12/05/2010
    Long Nhi

    Last edited by Tiểu Long Nữ; 10-06-2010 at 09:38 AM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Thăm cổ mộ

    Ngập ngừng bước đến cổ mộ này
    Cuối ngày nắng hạ cháy bàn tay
    Trà buồn mấy chén không người cạn
    Liễu thưa đôi rặng dáng hao gầy
    Cổ mộ hắt hiu buồn khuất bóng
    Vườn xưa ngơ ngẩn hoa lắt lay
    Lặng bước đường xưa thăm người cũ
    Cô Long đâu mất đã bao ngày.

    TT


    - Thấy TLN liều mạng thì Tâm cũng ráng liều mạng họa mấy vần với TLN cho vui vậy.
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của thủy_tâm Xem bài viết
    Thăm cổ mộ

    Ngập ngừng bước đến cổ mộ này
    Cuối ngày nắng hạ cháy bàn tay
    Trà buồn mấy chén không người cạn
    Liễu thưa đôi rặng dáng hao gầy
    Cổ mộ hắt hiu buồn khuất bóng
    Vườn xưa ngơ ngẩn hoa lắt lay
    Lặng bước đường xưa thăm người cũ
    Cô Long đâu mất đã bao ngày.

    TT


    - Thấy TLN liều mạng thì Tâm cũng ráng liều mạng họa mấy vần với TLN cho vui vậy.
    Oa Nữ ko họa lại được thơ Đường thị, xong nick Thủy tâm làm ON ấn tượng ghê.

    Thủy là nước, mềm mãi nhu hòa, mọi góc cạnh có thể len lách, làm sói mòn cả những vật thể cứng nhất...

    Đúng là nhu chế cương.

    Dùng cái tâm nhu của mình để thắng cả thiên hạ.Thủy Tâm....Tâm như Thủy.

    Oa Nữ giờ mới thấm câu. Hiền lành là sức mạnh.

    Lại một đêm bị nhỡ thuốc ngủ, nên vào 888 linh tinh cho mỏi cặp mắt. Hy vọng dỗ được giấc ngủ về.

    TT và LN nếu có đọc những lởi huyên thiên, cũng đừng trách phiền ON nhá.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ


    TT mạng phép họa tiếp nhé

    Tâm sự đầy vơi ghé chốn này
    Bụi mềm mưa phủ lấm bàn tay
    Mưa chiều cuối hạ hồn hoang tái
    Gió hắt hiu ru hạt sương gầy
    Ngập ngừng dạo bước tìm bạn hữu
    Thẩn thờ trông ngóng dạ luyến lay
    Chén quỳnh hương vỡ người đâu vắng
    Thơ lạc đôi câu nhớ những ngày


    - Đa tạ lời khen về cái tên TT của ON. TT lấy tên này vì nhớ đến lời khuyên của một người bạn và cũng là để tự nhủ với mình đó
    Last edited by thủy_tâm; 10-06-2010 at 09:22 PM.
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    .
    @Thủy Tâm: Hì...TLN cũng không biết viết thơ này đâu nhưng liều mạng họa cho vui thôi. Bạn cứ vào chơi vô tư nhé.

    Thơ mời họa.


    Lối cũ

    Chốn cũ về thăm buổi cuối này
    Chiều tàn sương rủ lạnh bàn tay
    Trà châm một chén hâm rồi nguội
    Củi cháy đôi thanh tắt lại gầy
    Ngõ vắng hoa bung cho nắng ngó
    Vườn hoang cỏ mọc để gió lay
    Ngoảnh nhìn nơi bạn đồi mây phủ
    Đếm nhịp thời gian đã bấy ngày


    12/05/2010
    Long Nhi

    chốn xưa về cũng bởi lối này
    ngày nào dạo gót tay nắm tay
    xuân sớm đào non vừa chúm chím
    thu tàn liễu biếc đã hao gầy
    chí cả thường nan đường lặn lội
    lòng vàng đâu dễ bão lung lay
    quỳnh tương còn nhớ khi đối ẩm
    bạc tóc xem ra đã mấy ngày

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •