Bao giờ
Biết bao giờ mình lại được bên nhau
Cùng nhâm nhi ly cafe buổi sáng
Ngắm bình minh trên vùng biển lặng
Giọt nắng hồng hôn sóng dập dềnh xa
Chỉ một chút thôi thả hồn bay thật xa
Ngàn nhớ nhung dường như cô thành mật
Để ngọt ngào lãng du chân dừng bước
Cho la đà vang biệt khúc đại dương
Dẫu chẳng thể đi chung cả con đường
Mà luyến thương mãi gọi lời mây gió
Một ngày xa gói ngàn lời nhớ
Đợi chờ nhau khắc khoải tàn canh thâu
Anh ở nơi đâu? Anh mãi nơi đâu
Giữa ngút ngàn sóng đuổi nhau mải miết
Cánh buồm anh vẫn còn xa biền biệt
Những vui buồn cũng chẳng thế sẻ chia…
Long Nhi
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Cảm ơn cô Pha Lê thật nhiều, biết ơn cô, vì cô là một trong những người ủng hộ cho mối tình Quá-Long tích cực nhất, DQ vô cùng xúc động với tấm lòng thành của cô.
Mối tình Quá - Long hồn nhiên như cỏ
Sợ bên đời giẫm lên hóa nỗi đau
Gom tin yêu, chắt chiu dòng mật ngọt
Rót thơ - lòng trao trọn cho nhau
Cảm ơn "nhỏ" nhiều nhé! (Đã hạt bụi còn... nhỏ... chắc phải gặp "nhỏ" bằng kính hiển vi mất thôi). Cổ Mộ không quà, sẵn rượu, chỉ thiếu thơ, "nhỏ" cứ về đây vui chơi, thế là đã bù nhiều lắm rồi. Mong!
Một thoáng hương say
Trời đang lạnh, vào trong đi em
Rượu đã ủ hương nồng đang dậy
Ta cạn ly chúc tình mình ấm mãi
Trăn trở chi mặn nhạt cuộc đời
Xích lại gần anh đêm nay ta say
Quên ngày tháng mỏi mòn chờ đợi
Chiếc hôn vội tim anh bỏng rát
Biết thương em côi cút tháng ngày
Đêm Cổ Mộ ngàn sao yên tĩnh quá
Anh nâng niu từng ngón tay mềm
Im im nghe rất quen mà rất lạ
Hai trái tim hồng đang khẽ run lên
Hãy yên lặng nghe tình ta thổn thức
Hương bay xa và ngây ngất cả hồn
Mang tình em lòng thơ tràn ngập
Anh yêu em nguyên vẹn tấm lòng
Quá Nhi
Tiếng đêm
Xích lại gần nhau, gần hơn nữa đi anh
Đêm yên tĩnh tiếng đêm thanh bình quá
Bên ngoài thềm giọt sương ngã trên lá
Và nỉ non chú dế gại cỏ mềm
Xích lại gần nhau nghe gió bước thật êm
Trên thảm lá xạc xào từ mùa cũ
Đêm lặng lẽ dường như không ai ngủ
Trong rừng khuya chú nai nhỏ ngập ngừng
Mình bên nhau nâng chén rượu tẩy trần
Rũ sạch buồn của nhũng ngày xa cách
Con chim nhỏ hình như cũng thóc mách
Nó nói gì nghe như giọt đàn rơi
Anh mỉm cười gọi mùa xuân tinh khôi
Từ ánh mắt gửi ngàn lời muốn nói
Thời gian ơi chầm chậm thôi đừng vội
Cho hương nồng say mãi như đêm nay
Long Nhi
Last edited by Tiểu Long Nữ; 05-02-2010 at 11:12 AM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Làm sao mà biết được ngày mai
Tình có cũ theo gió mây vần vũ
Hôm nay bên nhau cũng là quá đủ
Trăn trở làm gì mặn nhạt những mùa sau
Cám ơn Hamy đã ghé qua Cổ Mộ chia sẻ với Long Nhi và Quá Nhi
Cám ơn Trannhangkim chia sẻ thơ với Long Nhi và Quá Nhi nhưng bài thơ này Tiểu Long xin nợ lại nha
Chúc các bạn vui nhé.
Last edited by Tiểu Long Nữ; 01-02-2010 at 10:39 PM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
.
Đợi xuân
Gió bấc vừa đi trốn
Cái lạnh lần lữa xa
Mùa đông đang dần qua
Mây theo nhau lẳng lặng
Bên thềm rớt hạt nắng
Góc đợi chờ xôn xao
Lũ chim trốn khi nào
Lấp ló ngoài khung cửa
Nụ hoa còn lần lữa
Ẩn sau những lá non
Những mầm cỏ con con
Đang cựa mình trong đất
Giọt sương mải tất bật
Rải muôn hạt ngọc ngà
Em ngóng về phương xa
Trời đã hừng chưa nhỉ
Nỗi nhớ còn thủ thỉ
Đợi chờ bàn chân xuân
Đâu đây tiếng chuông ngân
Thức một mùa yêu mới
Long Nhi
Last edited by Tiểu Long Nữ; 05-02-2010 at 11:28 AM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời