Trang 22 / 32 Đầu tiênĐầu tiên ... 122021222324 ... LastLast
Bài 211 đến 220/316

Chủ đề: Tiểu Cổ Mộ

  1. #211
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Dặn dò!

    Trời buồn sáng nắng chiều mưa
    Thuyền tình chao đảo đong đưa lòng mình
    Duyên kia giữ chặt chữ tình
    Bão giông cũng chẳng rung rinh tâm hồn
    Ừ...thôi, thoáng một chút buồn
    Thêm một chút giận...quên luôn cuối ngày
    Tay lại...nắm chặt bàn tay
    Người ơi ghi mãi phút giây thâm tình
    Nuôi dài thêm giấc mơ xinh
    Nhà tranh vách lá, mái đình đầu thôn
    Đôi chim liền cánh một hôm
    Nghìn trùng chẳng thể khiến hồn cách xa!



    Than…

    Nghe huynh dặn chợt lòng buồn tê tái
    Cuộc đời này biết ai dại, ai khôn
    Ai một lần dám thả hết - tay buông
    Cho hồn bay theo ngàn mây phiêu lãng

    Cây muốn lặng nhiều khi gió chẳng lặng
    Chập chững đi như đứa trẻ dại khờ
    Mong một lần đời giống như giấc mơ
    Không trăn trở, buồn đau chỉ trao tặng

    Sẻ chia nhau những đêm ngày yên ắng
    Thôi nghi ngờ, chỉ với những tin yêu
    Chờ nhau về trong mỗi buổi xế chiều
    Lời hỏi han đủ ấm mùa đông tới

    Anh có hay trong cuộc đời muôn lối
    Lòng đa nghi giết chết mọi tình nồng

    18/01/2009
    Long Nhi




    Last edited by Tiểu Long Nữ; 18-01-2010 at 08:52 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  2. #212
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    .
    Anh bảo em rằng cho nợ thơ
    Ừ thì cho nợ biết sao giờ
    Nhưng em cộng lãi bằng thơ nhé
    Vốn lãi tính đền chớ giả ngơ

    Long Nhi
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  3. #213
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ



    CẢM NHẬN.
    Con tim cảm nhận được gì.
    Khi mà tình đi cứ đi.
    Ừ thì, những gì đẹp nhứt.
    Tận đáy lòng em khắc ghi.

    Con tim cảm nhận vội vàng.
    Sầu thương một thuở đa mang.
    Ừ thì, một lần lạc lối.
    Còn đâu ý thiếp, tình chàng.
    ( 22/1/2010 - Hnhu )

    Chị Long Cưng ngủ ngon. Giờ, hông thể phia hơn được nữa!

  4. #214
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    .


    Anh đi đâu…

    Sao anh không về với Cổ Mộ và em
    Để chiều nay mình nắm tay xuống phố
    Khoảng rừng thưa hoa nắng vàng lỗ chỗ
    Và ríu ran lời chim, lá chen nhau

    Mình nắm tay anh đi trước em sau
    Kìa bầy ong đang rủ nhau tìm mật
    Nụ hôn nồng cháy nhụy hoa ngây ngất
    Em ngỡ mình về lại tuổi hai mươi

    Lại thấy đời giống một vườn hồng tươi
    Con đường nhỏ mây quấn chân cùng bước
    Giấc mơ xưa ngỡ đã không có được
    Đang theo chân líu ríu bước mon men

    Anh đi đâu có còn nhớ lối quen
    Những buồn vui theo tháng ngày đong đếm
    Nhớ bảo trọng giữa đời nhiều biến chuyển
    Khi khổ đau về Cổ Mộ cùng em

    Long Nhi


    .
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  5. #215
    Member PhotobucketPhotobucket Dương Quá's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    68
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    .

    Anh đi đâu…

    Sao anh không về với Cổ Mộ và em
    Để chiều nay mình nắm tay xuống phố
    Khoảng rừng thưa hoa nắng vàng lỗ chỗ
    Và ríu ran lời chim, lá chen nhau

    Mình nắm tay anh đi trước em sau
    Kìa bầy ong đang rủ nhau tìm mật
    Nụ hôn nồng cháy nhụy hoa ngây ngất
    Em ngỡ mình về lại tuổi hai mươi

    Lại thấy đời giống một vườn hồng tươi
    Con đường nhỏ mây quấn chân cùng bước
    Giấc mơ xưa ngỡ đã không có được
    Đang theo chân líu ríu bước mon men

    Anh đi đâu có còn nhớ lối quen
    Những buồn vui theo tháng ngày đong đếm
    Nhớ bảo trọng giữa đời nhiều biến chuyển
    Khi khổ đau về Cổ Mộ cùng em

    Long Nhi


    .
    Ta về với nhau

    Chẳng có gì anh xa được em đâu
    Thương Cổ Mộ nuôi ta thành duyên nợ
    Một ngày xa như ngàn ngày nhớ
    Anh sẽ về theo tiếng vọng tình em

    Nhớ! bờ môi ánh mắt
    Nhớ! nụ cười râm ran
    Anh nhớ em! nỗi nhớ muôn vàn!
    Đủ bắt cầu đem ta về với em. Gần lại.

    Dẫu anh ngàn dặm còn rong rủi
    Thì nhớ tim yêu dõi gót trần
    Có phải tình ta từ thiên cổ
    Bên đường nghe đọng tiếng chuông ngân

    Lỡ mai này
    Ta lạc mất nhau
    Anh chấp chới như nhện sa lạc lõng
    Nhìn mông mông bến bờ vô vọng
    Chợt giật mình
    Bấu víu vào thơ
    Đời vẫn thế và yêu cũng thế
    Anh mất em, vũ trụ mịt mờ.

    Ngước mắt nhìn trời tìm ánh sao rơi
    Ánh sao sáng đưa anh về bên em! Cổ Mộ.


    Quá Nhi
    Last edited by Dương Quá; 23-01-2010 at 08:42 PM.

  6. #216
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Dương Quá Xem bài viết
    Ta về với nhau

    Chẳng có gì anh xa được em đâu
    Thương Cổ Mộ nuôi ta thành duyên nợ
    Một ngày xa như ngàn ngày nhớ
    Anh sẽ về theo tiếng vọng tình em

    Nhớ! bờ môi ánh mắt
    Nhớ! nụ cười râm ran
    Anh nhớ em! nỗi nhớ muôn vàn!
    Đủ bắt cầu đem ta về với em. Gần lại.

    Dẫu anh ngàn dặm còn rong rủi
    Thì nhớ tim yêu dõi gót trần
    Có phải tình ta từ thiên cổ
    Bên đường nghe đọng tiếng chuông ngân

    Lỡ mai này
    Ta lạc mất nhau
    Anh chấp chới như nhện sa lạc lõng
    Nhìn mông mông bến bờ vô vọng
    Chợt giật mình
    Bấu víu vào thơ
    Đời vẫn thế và yêu cũng thế
    Anh mất em, vũ trụ mịt mờ.

    Ngước mắt nhìn trời tìm ánh sao rơi
    Ánh sao sáng đưa anh về bên em! Cổ Mộ.


    Quá Nhi
    Bài thơ đọc cảm động quá DQ ạ.
    PL thân chúc DQ-TLN... luôn vui và hạnh phúc với mối tình thơ thật đẹp này nhé.

    p/s: Giá mà có một đám cưới nhỉ? Như trong game Võ Lâm (PL nghe đồn thui, chứ chưa chơi game bao giờ). Tự dưng cảm thấy hạnh phúc lây.

  7. #217
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Bài thơ đọc cảm động quá DQ ạ.
    PL thân chúc DQ-TLN... luôn vui và hạnh phúc với mối tình thơ thật đẹp này nhé.

    p/s: Giá mà có một đám cưới nhỉ? Như trong game Võ Lâm (PL nghe đồn thui, chứ chưa chơi game bao giờ). Tự dưng cảm thấy hạnh phúc lây.

    Hạnh phúc mà nó dễ lây
    Thì trần gian đã ươm đầy yêu thương

    Gắng đi cuối nẻo đoạn trường
    Có khi mới hiểu con đường tình yêu

    phuongnhiaodai

  8. #218
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Hạnh phúc mà nó dễ lây
    Thì trần gian đã ươm đầy yêu thương

    Gắng đi cuối nẻo đoạn trường
    Có khi mới hiểu con đường tình yêu


    phuongnhiaodai


    Khi đi về cuối con đường
    Da sờn, tóc bạc, răng long...già còm
    Hiểu ra ôi hết tuổi son
    Nên đành bất lực, hao mòn tâm tư

    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  9. #219
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Hỏi thăm Dương Quá.

    Có phải năm xưa gốc mục đồng
    Cưỡi trâu thổi sáo dọc bờ sông
    Quê Mùa thân quen ngày thơ ấy
    Đi Lớn vang danh đã một vòng?

    @Không biết có phải không? phải thì ừ cho huynh mừng nhé.
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  10. #220
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Bài thơ đọc cảm động quá DQ ạ.
    PL thân chúc DQ-TLN... luôn vui và hạnh phúc với mối tình thơ thật đẹp này nhé.

    p/s: Giá mà có một đám cưới nhỉ? Như trong game Võ Lâm (PL nghe đồn thui, chứ chưa chơi game bao giờ). Tự dưng cảm thấy hạnh phúc lây.
    Chị Phale thân quý!
    TLN rất cảm động khi chị dành cho TLN và Tiểu Cổ Mộ những tình cảm yêu mến mà đọc xong TLN thấy ấm lòng biết bao.
    Thực tình khi mở ra Tiểu Cổ Mộ TLN chỉ mong có một nơi để mình có thể trải những suy nghĩ vui, buồn vu vơ và đã rất vui khi được các anh chị và các bạn quan tâm chia sẻ, yêu mến...

    Chị à, Game online là trò chơi hóa thân, trong đó mình hóa thân vào nhân vật có thể di chuyển đây đó trong thành,ngoài đường...có thể mua bán, đánh nhau, xây thành, xây nhà thay đổi quần áo và làm mọi thứ mình thích...nói chung nhiều game cũng hay, cảnh rất đẹp trước đây TLN đã thử chơi Con đường tơ lụa cũng lên tới lv rất cao ...
    Trò chơi họa thơ đôi khi nghĩ nó cũng giống như gameonle vậy Úi da!
    Giống bởi vì ta có thể hóa thân thành nhân vật mình muốn để tạo nên 1 thế giới đẹp như mộng mặc dù biết rằng mộng chỉ giống đời một chút xíu thôi nhưng cũng rất vui.


    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Hỏi thăm Dương Quá.

    Có phải năm xưa gốc mục đồng
    Cưỡi trâu thổi sáo dọc bờ sông
    Quê Mùa thân quen ngày thơ ấy
    Đi Lớn vang danh đã một vòng?

    @Không biết có phải không? phải thì ừ cho huynh mừng nhé.

    Quá Nhi là ai?
    Đôi khi TLN cũng tự hỏi như vậy nhưng tại sao mình lại phải băn khoăn khi đang chơi vui chứ, đối với TLN thì cứ coi anh ấy là ảo ảnh chợt đến, chợt đi giống cầu vồng bảy sắc xuất hiện chân trời vậy thôi, hôm nay còn có cơ hội để chia sẻ cảm xúc thơ với nhau cũng coi đó là hữu duyên lắm rồi, nếu may mắn thì sẽ có một dịp nào đó cả TLN và DQ sẽ cùng đi off với các anh chị và các bạn vườn thơ TLN tin rằng sẽ rất vui…

    Quá Nhi? chẳng biết đó là ai
    Ngẫm nghĩ rồi thì chấp nhận thôi
    Gặp gỡ trong thơ vui một thoáng
    Anh như ảo ảnh đến rồi phai


    Long Nhi


    Last edited by Tiểu Long Nữ; 24-01-2010 at 06:54 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

Trang 22 / 32 Đầu tiênĐầu tiên ... 122021222324 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •