Hỏi thăm Dương Quá.
Có phải năm xưa gốc mục đồng
Cưỡi trâu thổi sáo dọc bờ sông
Quê Mùa thân quen ngày thơ ấy
Đi Lớn vang danh đã một vòng?
@Không biết có phải không? phải thì ừ cho huynh mừng nhé.![]()
Điều đó rồi cũng qua đi!
Nếu mà đám cưới ...2 Nhi
Bà mai cô nhận ..lì xì em mang ..
Thế là nhất trí ..cả làng ..
Cô ơi ,mời tất họ hàng Niềm Riêng
Ngày mai Nữ-Quá nên duyên ..
Tình thơ gắn với trái tim ..một nhà
Mối tình thơ đẹp của hai người ,Nhỏ nghe danh đã từ lâu ..thật là nhỏ thấy thất lễ vì sự chậm trễ này ,thông cảm cho Nhỏ nhé ,không quà ,không rượu cũng chẳng thơ ...câu chữ bỏ nhỏ đi đâu mất rồiNếu mà có đám cưới như cô nói ..Nhỏ sẽ bù gấp đôi nhé
![]()
Ngại quá
Nghe bàn đám cưới hai Nhi
Thật là ngại quá nói gì được đây
Cám ơn thơ - cánh diều bay
Cám ơn đời - chút nghĩa này tặng nhau
Ví dầu Cổ Mộ mai sau
Còn người, còn mãi những câu ân tình
Còn sương đáy mắt binh minh
Còn chiều hò hẹn thì mình nhớ nha
Mai này tóc trắng mù sa
Xin đừng quên những lá hoa mây trời
Cầm tay nhắc bấy ngậm ngùi
Bao nhiêu cay đắng ngọt bùi…Niềm Riêng
Long Nhi
Cám ơn chị Phale và Hạt Bụi Nhỏ đã dành những tình cảm rất đẹp cho Quá Nhi và Long Nhi
@Hạt Bụi Nhỏ: Long Nhi vẫn đọc thơ bạn và rất thích giọng thơ nhẹ nhàng, tình cảm của bạn chỉ tiếc Long Nhi viết thơ chậm nên chưa có dịp giao lưu để bạn là ngươi cũ lại sang thăm Long Nhi trước thật là không phải
Chúc bạn luôn vui và nhiều thơ mới nhé
.
Last edited by Tiểu Long Nữ; 26-01-2010 at 10:49 PM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Cảm ơn cô Pha Lê thật nhiều, biết ơn cô, vì cô là một trong những người ủng hộ cho mối tình Quá-Long tích cực nhất, DQ vô cùng xúc động với tấm lòng thành của cô.
Mối tình Quá - Long hồn nhiên như cỏ
Sợ bên đời giẫm lên hóa nỗi đau
Gom tin yêu, chắt chiu dòng mật ngọt
Rót thơ - lòng trao trọn cho nhau
Cảm ơn "nhỏ" nhiều nhé! (Đã hạt bụi còn... nhỏ... chắc phải gặp "nhỏ" bằng kính hiển vi mất thôi). Cổ Mộ không quà, sẵn rượu, chỉ thiếu thơ, "nhỏ" cứ về đây vui chơi, thế là đã bù nhiều lắm rồi. Mong!
Last edited by Tiểu Long Nữ; 23-02-2010 at 11:13 PM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Dòng dư lệ
Long nhi ơi! ngàn lần anh xin lỗi
Người thương ơi! vạn lần anh có tội
Để em chờ, em đợi em mong
Héo hắt dung nhan, lệ mặn tuôn dòng
Thân trần ai, lấm lem gió bụi
Lầm lũi giữa đời ngang dọc ngược xuôi
Nhớ về em, canh tối ngậm ngùi
Giấc ngủ chập chờn nửa mê nửa tỉnh
Đất trời vào xuân, tình ta tươi mãi
Anh về với em, khao khát đợi chờ
Anh về với em, dệt những đam mê
Vui lên em...
Nụ hồng ngậm sương, em xinh xinh quá!
Quá Nhi