Bài 1 đến 10/316

Chủ đề: Tiểu Cổ Mộ

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Em muốn đi rồi muốn bỏ thôi
    Mà sao lòng cứ thấy bồi hồi
    Bước chân ngập ngừng quay trở lại
    Cổ Mộ thân thương chẳng nỡ rời

    Long Nhi

    Cám ơn huynh Hahaha…bỏ đi k đành rùi nè…
    Huynh vui nhiều nhé.
    Hôm nay PL mới đọc được những reply này (chắc bây giờ đã cũ) của TLN.
    Mừng TLN đã quay về. Mong TLN yêu quý nơi này và dù thế nào cũng đừng rời NR thêm lần nào nữa nhé!

    Ừ, đừng đi

    Em đi đâu? Ngoài kia trời lạnh lắm
    Lẻ bàn chân, ai cạnh lúc vui buồn?
    Miền thơ nhỏ, xót lòng người lui tới
    Dù chưa gặp vẫn nhớ lắm làn hương

    Đừng đi nhé, niềm riêng nào nếu có
    Gởi vào thơ...thơ rủ rỉ cùng nhau
    Những con mắt nhìn thôi cũng chan chứa
    Chẳng nỡ để em cô độc với u sầu

    Thương Cổ Mộ thơ người in trên vách
    Những ân tình trong nét chữ chưa phai
    Đừng đi nhé thơ vô tri cũng biết
    Trước chia ly nghẹn thắt tiếng thở dài

    PL 13.1.10

    Chúc vui nhé TLN.

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Hôm nay PL mới đọc được những reply này (chắc bây giờ đã cũ) của TLN.
    Mừng TLN đã quay về. Mong TLN yêu quý nơi này và dù thế nào cũng đừng rời NR thêm lần nào nữa nhé!

    Ừ, đừng đi

    Em đi đâu? Ngoài kia trời lạnh lắm
    Lẻ bàn chân, ai cạnh lúc vui buồn?
    Miền thơ nhỏ, xót lòng người lui tới
    Dù chưa gặp vẫn nhớ lắm làn hương

    Đừng đi nhé, niềm riêng nào nếu có
    Gởi vào thơ...thơ rủ rỉ cùng nhau
    Những con mắt nhìn thôi cũng chan chứa
    Chẳng nỡ để em cô độc với u sầu

    Thương Cổ Mộ thơ người in trên vách
    Những ân tình trong nét chữ chưa phai
    Đừng đi nhé thơ vô tri cũng biết
    Trước chia ly nghẹn thắt tiếng thở dài

    PL 13.1.10

    Chúc vui nhé TLN.
    Dỗ mình

    Em vẫn biết trời ngoài kia lạnh lắm
    Lẻ bạn rồi thơ biết níu vào đâu
    Những con chữ đã một lần chới với
    Trong cô đơn hoang phế dựa vai nhau

    Ngày thì ngắn đêm quá dài ai đợi
    Giấc mơ hoang đi mãi chẳng chịu về
    Để Cổ Mộ như chiều đang trở gió
    Vách đề thơ đây đó những đam mê

    Bên hiên vắng bàn trà chờ đã nguội
    Mà mùi hương còn đượm đến bây giờ
    Trước chia ly dẫu vạn lời khó nói
    Tự dỗ mình còn thơ đó sầu chi...

    13/01/2009
    Long Nhi

    P/s: chị Phale nhé, chẳng chú ý đến mem gì cả, đi rùi mà chẳng hỏi han...
    Tủi thân quá đi




    Last edited by Tiểu Long Nữ; 14-01-2010 at 11:41 AM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Dỗ mình

    Em vẫn biết trời ngoài kia lạnh lắm
    Lẻ bạn rồi thơ biết níu vào đâu
    Những con chữ đã một lần chới với
    Trong cô đơn hoang phế dựa vai nhau

    Ngày thì ngắn đêm quá dài ai đợi
    Giấc mơ hoang đi mãi chẳng chịu về
    Để Cổ Mộ như chiều đang trở gió
    Vách đề thơ đây đó những đam mê

    Bên hiên vắng bàn trà chờ đã nguội
    Mà mùi hương còn đượm đến bây giờ
    Trước chia ly dẫu vạn lời khó nói
    Tự dỗ mình còn thơ đó sầu chi...

    13/01/2009
    Long Nhi

    P/s: chị Phale nhé, chẳng chú ý đến mem gì cả, đi rùi mà chẳng hỏi han...
    Tủi thân quá đi




    Hic hic... May mà em quay về, không thì PL ân hận chít luôn.
    Thôi thì dỗ dành nà...

    Vui nhé


    Này em, theo chị ra phố
    Để nghe Xuân rộn đất trời
    Sáng nay có con chim khách
    Bên thềm hót mãi không thôi

    Gió Xuân, ngọt ngào như kẹo
    Ướp lên môi những nồng nàn
    Những hàng cây xanh mướt lá
    Thả vào khắp chốn hương loang

    Kìa em thấy không dáng cỏ
    Như vừa thay đổi xiêm y
    Những con đường xôn xao nắng
    Sáng nay đẹp đến diệu kỳ

    Này em, cười vui lên nhé
    Nỗi buồn để lại hôm qua
    Cầm tay chị đi ra phố
    Hòa với niềm vui mọi nhà...

    PL


    Vui nhé TLN.
    Last edited by phale; 14-01-2010 at 01:42 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •