Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/21

Chủ đề: Đau Bao Tử

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    78
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Đau Bao Tử

    Đau quá, vô đây coi topic này..Cám ơn mọi người!
    Nghiệm lại đúng..Vậy là coi như xong...Q chính thức bắt đầu kiêng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích...và quyết định ăn chay, uống chay, ngủ chay bắt đầu từ ngày hôm nay. Sau 1 tháng nếu khấm khá hơn sẽ tính tiếp..

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Đau Bao Tử

    Trích dẫn Trích dẫn của Quạnh Xem bài viết
    Đau quá, vô đây coi topic này..Cám ơn mọi người!
    Nghiệm lại đúng..Vậy là coi như xong...Q chính thức bắt đầu kiêng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích...và quyết định ăn chay, uống chay, ngủ chay bắt đầu từ ngày hôm nay. Sau 1 tháng nếu khấm khá hơn sẽ tính tiếp..
    Kiêng thì kiêng đồ cay nóng, chứ đâu cần thiết "chay" hết như thế hả anh
    Tình trạng của em đỡ rồi nè, cần kinh nghiệm kiêng khem ko, hihi
    Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    78
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Đau Bao Tử

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    Kiêng thì kiêng đồ cay nóng, chứ đâu cần thiết "chay" hết như thế hả anh
    Tình trạng của em đỡ rồi nè, cần kinh nghiệm kiêng khem ko, hihi
    Ý bx bảo chỉ ăn chay, uống chay thôi hả, còn những thứ khác vẫn mặn như mọi hôm..?

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Đau Bao Tử

    Trích dẫn Trích dẫn của Quạnh Xem bài viết
    Ý bx bảo chỉ ăn chay, uống chay thôi hả, còn những thứ khác vẫn mặn như mọi hôm..?
    ơ... ơ! Sao mà anh cứ hiểu.... đúng ý em thế
    thiết nghĩ trường hợp của anh xa nhà, xa vợ xa con, "chay" hết cho nó lành
    Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    78
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Đau Bao Tử

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    ơ... ơ! Sao mà anh cứ hiểu.... đúng ý em thế
    thiết nghĩ trường hợp của anh xa nhà, xa vợ xa con, "chay" hết cho nó lành
    Không hiểu đúng thì sao mà chiều chuộng bx được...

  6. #6
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Đau Bao Tử

    Trích dẫn Trích dẫn của Quạnh Xem bài viết
    Đau quá, vô đây coi topic này..Cám ơn mọi người!
    Nghiệm lại đúng..Vậy là coi như xong...Q chính thức bắt đầu kiêng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích...và quyết định ăn chay, uống chay, ngủ chay bắt đầu từ ngày hôm nay. Sau 1 tháng nếu khấm khá hơn sẽ tính tiếp..
    Khà...Khà.... Nhận mí cái thuốc kia đi cho người ta vui dù là nghe KHT nói cũng hơi.....! Tớ mà được thế là nhận liền, tiếc là chả ai thèm cho!

    Báo cho Quạnh biết tớ đang nằm BV đến ngáy thứ ba thuốc lá cà phê ùi..... Dzìa nhà chỉ tuần là mặn thoải mái, cái bụng đau chứ mí cái khác có đau đâu! Hị..Hị...

    Mới hôm qua dứt thử hình như là 5 - 6 chai, hôm nay cười hề hề mặc dù vẫn phải uống thuốc.....

  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    78
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Đau Bao Tử

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Khà...Khà.... Nhận mí cái thuốc kia đi cho người ta vui dù là nghe KHT nói cũng hơi.....! Tớ mà được thế là nhận liền, tiếc là chả ai thèm cho!

    Báo cho Quạnh biết tớ đang nằm BV đến ngáy thứ ba thuốc lá cà phê ùi..... Dzìa nhà chỉ tuần là mặn thoải mái, cái bụng đau chứ mí cái khác có đau đâu! Hị..Hị...

    Mới hôm qua dứt thử hình như là 5 - 6 chai, hôm nay cười hề hề mặc dù vẫn phải uống thuốc.....
    Cũng khó để kiềm chế mấy món sung sướng lại nhưng nghĩ đến cơn đau đêm qua mà sợ anh PS à, chắc cũng phải kiêng thôi...Bx đang ngon, con đang dại..

  8. #8
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Đau Bao Tử

    Trích dẫn Trích dẫn của Quạnh Xem bài viết
    Cũng khó để kiềm chế mấy món sung sướng lại nhưng nghĩ đến cơn đau đêm qua mà sợ anh PS à, chắc cũng phải kiêng thôi...Bx đang ngon, con đang dại..
    Hì.... Ghẹo em chơi thôi! Nghiêm túc thì cũng nên khám đàng hoàng ở nơi chuyên về tiêu hóa ấy, đừng để như anh từ lúc nằm viện đến khi xuất viện có tới 3 chẩn đoán mà uống hoài chẳng hết. Phải ra khám ngoài uống mới thấy giảm nhiều! Đọc trong này để hiểu thôi!

  9. #9
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    78
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Đau Bao Tử

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hì.... Ghẹo em chơi thôi! Nghiêm túc thì cũng nên khám đàng hoàng ở nơi chuyên về tiêu hóa ấy, đừng để như anh từ lúc nằm viện đến khi xuất viện có tới 3 chẩn đoán mà uống hoài chẳng hết. Phải ra khám ngoài uống mới thấy giảm nhiều! Đọc trong này để hiểu thôi!
    Vâng, cám ơn anh nhiều...Nếu đau quá em sẽ đi khám.

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Đau Bao Tử

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hì.... Ghẹo em chơi thôi! Nghiêm túc thì cũng nên khám đàng hoàng ở nơi chuyên về tiêu hóa ấy, đừng để như anh từ lúc nằm viện đến khi xuất viện có tới 3 chẩn đoán mà uống hoài chẳng hết. Phải ra khám ngoài uống mới thấy giảm nhiều! Đọc trong này để hiểu thôi!
    híc, nhớ lại chuyện đau bao tử, em lại sợ bệnh viện
    năm ngoái em bị đau, lần 1 khám thì kêu dạ dày==>>> 1túi thuốc to đc đem về xử lí, nhưng ko đỡ đau, mà uống thuốc sợ lắm, cảm giác như muốn cho hết ra ngoài í
    4ngày ko đỡ, đi khám lại, khám đến 3lần thì hoá ra ruột thừa, híc híc, nhập viện và chờ mổ, sợ bác sĩ quá,
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •