Bài thơ dự thi số 20:
Gọi Xuân
Đương Thu
Em muốn thay mùa
Tương tư…
Tôi chỉ
Muốn vừa lòng em
Sang ngày
Em mở cửa xem
Tôi mang Mai
Đặt bên thềm
Gọi Xuân…
(MS020)




Bài thơ dự thi số 20:
Gọi Xuân
Đương Thu
Em muốn thay mùa
Tương tư…
Tôi chỉ
Muốn vừa lòng em
Sang ngày
Em mở cửa xem
Tôi mang Mai
Đặt bên thềm
Gọi Xuân…
(MS020)




Bài thơ dự thi số 21:
Cảm Xúc Đầu Xuân
Đã lâu rồi tôi chẳng thiết làm thơ
Bao kỷ niệm đã chôn vùi sâu thẳm
Nỗi đau kia cũng dần dần chìm lắng
Vết thường lành, cảm xúc lại hồi sinh.
Đã lâu rồi không được ngắm bình minh
Không được thả hồn mình vào trong gió
Không được ngâm những câu thơ nho nhỏ
Không được chờ, được đợi, được nhớ nhung
Sáng xuân nay tôi suy nghĩ mông lung
Rồi nhận ra mình thật là ngớ ngẩn
Tình yêu nào mà chẳng nhiều bí ẩn
Dẫu đau thương những vẫn thật diệu kỳ.
(MS021)
Last edited by TeacherABC; 18-12-2009 at 01:58 PM. Reason: Edit theo yêu cầu tác giả.




Bài thơ dự thi số 26:
Em đan áo nhỏ bên khung cửa
Nghe giá tràn về khắp lối đi
Thương anh phương đó xa xôi quá
Mà nghe sầu về ướt lạnh mi
Gói chút nắng xuân gửi đến anh
Cùng bao mong nhớ em để dành
Nhờ gió đưa sang cho người biết
Quê hương mãi đợi bước viễn hành
(MS026)




Bài thơ dự thi số 27:
Nhớ quê
Mình ta và nỗi nhớ
Cứ thơ thẩn vào ra
Giờ này ở nơi xa
Có ai ngồi nhặt nắng?
Bờ sông xưa cát trắng
Gió đùa sóng lao xao
Chờ hoài đôi cánh én
Ca hát giữa trời cao
Bao giờ mùa xuân nhỉ?
Bao giờ gió ru êm?
Bao giờ mầm cỏ mềm?
Xanh tươi triền đê vắng
Ước gì là cơn gió
Bay về miền quê xa
Hát trên triền đê cũ
Cho vơi nỗi nhớ nhà
Bao giờ tình yêu đến
Người để dạ vấn vương?
Bao giờ người chợt đến
Cho ta vơi nhớ thương?
Ước gì hoá mưa ngâu
Rơi cho mềm trời đất
Ước gì là mưa xuân
Giăng nhẹ nhàng trên tóc
Ước gì có thể khóc
Những lúc buồn mênh mang
Ước gì là chú dế
Ngủ quên bên hồn làng...
(MS027)
Last edited by TeacherABC; 02-01-2010 at 06:14 AM. Reason: Edit tựa bài thơ.




Bài thơ dự thi số 28:
Xuân từ đâu…
Này cô bé, Xuân đã về rồi đó
Em thấy không, cây đơm lộc trên cành
Hết úa vàng, cỏ trở lại tươi xanh
Đào trổ nụ, đang nép mình e ấp
Cô bé ơi, vội chi mà đi gấp
Buổi sáng Xuân, cảnh trời đất hài hòa
Chim hót rộn ràng, thoang thoảng hương hoa
Giọt sương sớm, vỡ òa trên mái tóc
Khi em cười, khoe hàm răng như ngọc
Đôi mắt sâu, chứa đựng cả hồn Xuân
Làm tim tôi…chợt bỗng thấy bần thần
Tình Xuân đến từ người hay từ cảnh?
(MS028)




Bài thơ dự thi số 30:
XUÂN MƠ
Cánh én nghiêng chao
Rực rỡ mai đào
Mây hồng giăng mắc trời cao
Nồng nàn hạt nắng vẫy chào nàng xuân
Lộc biếc bâng khuâng
Chồi non ngại ngần
Giao mùa một phút phân vân
Vỡ òa cảm xúc tim ngân tiếng lòng
Vạn vật chờ mong
Mùa xuân tươi hồng
Ngoài trời tuyết đổ mưa giông
Nên tình hoang hoải giữa đồng bao la
Đông vẫn chưa qua
Xuân đã ghé nhà
Tấc lòng đang rộn tiếng ca
Bỗng dưng chạnh tủi ...chỉ là chiêm bao...
(MS030)
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/




Bài thơ dự thi số 44:
Này Anh Ạ!
Này anh ạ ! Xuân sắp về rồi đó
Đông đã qua, Xuân chạm ngõ biết không?
Sao anh còn lãng du theo làn gió
Để tình em chông_chênh lạnh cõi lòng
Này anh ạ! Xuân đang về hối hả
Nhịp khẽ khàng khua tiếng nấc trước sân
Nhắc nhở ta tình đang còn xa lạ
Về bên nhau, cột nợ một bước chân
Này anh ạ! Thôi đừng tìm nhặt lá
Để ngoan hiền em vay mượn giấc mơ
Và có thể dệt thơ cùng mộng ảo
Ly rượu mừng hạnh phúc sẽ có đôi
Này anh ạ ! Đời đã gần hoá trắng
Sắp tuột rơi, chút hạnh phúc muộn màng
Mùa xuân này, xin đừng hoài xa vắng
Đừng để em ngỡ đông đã chưa sang.
(MS044)