Bài thơ dự thi số 5:

Rộn ràng Xuân

Bỗng thấy xuân nơi cội tùng mướt lá
Ô hay xuân đã đến tự bao giờ
Nghe nhộn nhịp trên cành hoa rạo rực
Những nụ chồi hối hả ướp xuân vô

Đàn chim én qua đầu hồi tíu tít
Xuân, xuân, xuân...mỏ ngậm những hân hoan
Em ngang ngõ rộn ràng hơn tiếng guốc
Má hồng xinh trong phơi phới gió tràn

Xuân thả nắng, gieo hương vào phố biếc
Khắp nẻo đường ngời ngợi ánh dương chan
Hoa và lá, đất và trời tao ngộ
Xuân xòe ô che rặng liễu bên đàng

Ta xuống phố sỏi reo từng chân chạm
Mắt ai nhìn thân quá ngỡ như quen
Em có kịp về cùng Xuân không nhỉ?
Những nhành mai đang rạng rỡ kết đèn...

(MS005)