Bài 1 đến 10/116

Chủ đề: Bất chợt!

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Lòng cứ ngỡ thân tung hoành ngang dọc
    Chẳng sợ cười chê, chẳng sợ ghét khinh
    Nào ngờ bạn đá bạn
    Ta bỗng giật mình

    Hoá ra ta chẳng vẹn tình
    Hic...!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Chờ!

    Ồ sáng quá, nắng lên bừng khắp nẻo!
    Chẳng bõ ngày qua u ám phủ muôn đường
    Nhưng như thế vẫn dường chưa phỉ
    Khi tâm hồn lạnh lẽo nhuốm thê lương

    Nhìn đường phố đỏ, hồng rực cháy
    Khi từng đoàn đám cưới chạy ngang qua
    Lòng bất chợt dâng lên niềm cảm xúc
    Biết bao giờ mới tới phiên ta...?!!!

    Em bây giờ....bây giờ....ở thật xa
    Anh chới với...hát bài ca tình lỡ
    Có khi nào em lại về không thế?!
    Anh vẫn chờ...chờ mãi nhé người thương!!!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Xuân ơi là Xuân!

    Xuân đến chưa Xuân nhỉ?!
    Ta háo hức đón chờ
    Một khởi đầu suông sẻ
    Một năm tràn ước mơ

    Ngày xưa khi còn bé
    Mong Xuân đến vui vui
    Ta có thêm áo mới
    Và phong bao lì xì

    Giờ lớn lên vẫn vậy
    Lóng lánh mắt rạng ngời
    Tình Xuân vang rộn rã
    Người nở nụ cười tươi
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  4. #4
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Vu vơ.

    Vu vơ thả mộng lên trời
    Vàng phai một khúc thơ rời cô liêu
    Lững lờ mây gió điù hiu
    Bâng khuâng nỗi nhớ...phiêu diêu bến sầu

    Hắt hiu từng giọt mưa ngâu
    Câu thơ chưa trọn nguyệt lầu tương duyên
    Thuyền quyên đỗ bến truân chuyên
    Thơ bao nhiêu cũng...hão huyền hư không!

  5. #5
    Newbie Photobucket Vô Ảnh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Vô định...!
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Trích dẫn Trích dẫn của Kim Ngọc Xem bài viết
    Vu vơ.

    Vu vơ thả mộng lên trời
    Vàng phai một khúc thơ rời cô liêu
    Lững lờ mây gió điù hiu
    Bâng khuâng nỗi nhớ...phiêu diêu bến sầu

    Hắt hiu từng giọt mưa ngâu
    Câu thơ chưa trọn nguyệt lầu tương duyên
    Thuyền quyên đỗ bến truân chuyên
    Thơ bao nhiêu cũng...hão huyền hư không!

    Thơ ai nghe não cõi lòng
    Cớ sao tâm sự chất chồng lên nhau
    Thơ tuôn nghe dạ sầu đau
    Vấn vương một khúc tìm nhau...muôn trùng?!!!
    Sống
    là lo âu,
    là mơ ước,
    là luyến tiếc dĩ vãng,
    là bất mãn với hiện tại,
    là mong ước đến một tương lai sáng đẹp hơn...!
    Nhưng...
    Khi tương lai ấy đến rồi, cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua!!!


  6. #6
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Trích dẫn Trích dẫn của Vô Ảnh Xem bài viết
    Thơ ai nghe não cõi lòng
    Cớ sao tâm sự chất chồng lên nhau
    Thơ tuôn nghe dạ sầu đau
    Vấn vương một khúc tìm nhau...muôn trùng?!!!
    Ghép thơ lỡ gởi người dưng
    Ngờ đâu ghẻ lạnh chẳng mừng lại chê
    "Chẳng quan tâm" mới ê chề
    Luyến lưu hôm trước đã về nơi đâu??

  7. #7
    Newbie Photobucket Vô Ảnh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Vô định...!
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Trích dẫn Trích dẫn của Kim Ngọc Xem bài viết
    Ghép thơ lỡ gởi người dưng
    Ngờ đâu ghẻ lạnh chẳng mừng lại chê
    "Chẳng quan tâm" mới ê chề
    Luyến lưu hôm trước đã về nơi đâu??




    Ai ơi xin hiểu cho nhau
    Nàng hờ hững, khiến ta sầu mênh mang
    Ngày ngày đợi gió đưa sang
    Nhắn về bên đó ngổn ngan nỗi lòng

    Luyến lưu rồi lại nhớ mong
    Tình kia ai muốn dở dang hỡi người?!
    Câu thơ bỏ lửng chơi vơi...!
    Kẻ sầu, kẻ trách rối bời tâm tư...!!!

    Chỉ là mộng, mộng là hư!!!
    Sống
    là lo âu,
    là mơ ước,
    là luyến tiếc dĩ vãng,
    là bất mãn với hiện tại,
    là mong ước đến một tương lai sáng đẹp hơn...!
    Nhưng...
    Khi tương lai ấy đến rồi, cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua!!!


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •