Bài 1 đến 10/116

Chủ đề: Bất chợt!

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    ...!!!


    Tình là ảo ảnh xa hoa
    Trong mơ ta cứ ngà ngà cơn say
    Để rồi tỉnh giấc vụt bay
    Thẩn thờ cô lẻ...đêm ngày chơi vơi

    Mộng là bơi giữa trùng khơi
    Thuyền yêu lạc hướng phương trời bão giông
    Cuồng quay chới với giữa dòng
    Sầu vây phủ kín mịt mùng...hoang mang

    Đời kia chất ngất phũ phàng
    Hợp rồi tan mãi, hai hàng mưa sa
    Thôi rồi thôi đã phôi pha
    Tình như một giấc mơ qua hãi hùng
    ...
    Cũng muốn vứt bỏ cho xong
    Mà sao tim cứ vấn vương bồi hồi
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Đơn phương!


    Người ơi anh biết phải làm sao?!
    Lấp ló ngoài sân chẳng dám vào
    Chiếc lá trộm nhìn sầu cảm thán
    Bầy chim khẽ hót khúc chua cay
    Hững hờ đốt cháy bao khao khát
    Lạnh nhạt nhận chìm nỗi đắm say
    Không hiểu tại người không nhận thấy?!
    Hay vì ta ngốc giữa đời này !
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •