-
Newbie
Ðề: Bất chợt!
Xa
Hôm nay lại ghép vào Thơ
Đưa hồn ta dạo cõi mơ êm đềm
Tình thơ lẳng lặng đêm đêm
Chứa chan khao khát nỗi niềm yêu đương
Mịt mù xa cách hai phương
Nhưng, lòng luôn ấm bởi thương nhau nhiều
Hồn hoang thu thảo phiêu diêu
Thơ ơi... hãy nhận muôn điều tim ta
Biết yêu... thi hứng thăng hoa
Hồn xiêu phách lạc... thơ hòa cung thương
Lòng ngân rộn rã nghê thường
Mắt môi đắm đuối... ngọt hương trinh tình .
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn