Vỉa hè!
Ai cũng muốn một mái nhà yên ấm
Có mẹ cha, răn dạy những điều hay...
Có một vòng tay
Chở che trong cuộc đời giông bão
Có người để lo cho miếng cơm manh áo
Được cắp sách đến trường
Nhiều bạn bè thân thương
...
Cuộc đời em, tuổi thơ dường như không có...
Lang thang khắp ngõ,
kiếm ăn...
Đêm mùa đông rét lạnh căm
Đôi vai run rẩy, tấm thân gầy guộc quá
Manh áo rách không còn chỗ để vá
Góc đường làm bạn cả ngày đêm.
...
Cuộc đời này...
Thiếu kẻ cho ăn?!
Trong bóng tối tăm...
Tìm đâu ra ánh sáng?!
Ngày mai ư?! Chắc cũng như là dĩ vãng...
Bơ vơ...!
Ừ, ai mà chẳng có ước mơ?!
Giấc mơ em chỉ bấy nhiêu là đủ...
Không bị người đời hắt hủi,
Có người ru giấc ngủ, và được ăn no !!!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Chợt buồn!
Chiều hôm nay buồn lạ
Cảm xúc cứ trào dâng
Nhớ ai, ôi nhớ quá!
Tâm trạng mãi bần thần
Giọt nắng rơi ngoài sân
Xin đừng tan nhanh chóng
Hãy luôn hoài lắng đọng
Để không thấy màn đêm
Ôi khoảng trống bên thềm
Đã khoác lên màu tím
Màu hoàng hôm ngọt lịm
Đắng chát cõi lòng anh
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Hai nơi!
Chung một cõi sao hồn hai ngả
Có lẽ nào tình đã tàn phai
Một mình đêm vắng thở dài
Sương rơi lạnh thấm ướt đôi vai gầy
Chỉ có được vài ngày say đắm
Rồi xa nhau đến hết đoạn đường
Thôi thì chấp nhận đau thương
Chúc em hạnh phúc thiên đường cỏ hoa
TP
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Tình
Tình xa...như biển cả
Thuyền căng buồm ra khơi
Tình gần...như sỏi đá
Người trói đời nhau thôi !..
Không sợ cơn sóng dữ...
Ta ru tình bao la
Nào ngờ !tim mệt lử
Cuốn phăng...đời phong ba
Ta ru tình xưa đã
Nay như gần, như xa
Bên hình quen, bóng lạ
Chắt chiu từng phôi pha...
Vấn vương
Hôm nay mình thật lạ
Có việc gì chưa xong
Mà cứ nghĩ loanh quanh
Ngẩn ngơ trang giấy trắng
Giọt nắng thì đi vắng
Bầy chim cũng lặng im
Tin nhắn chờ…bặt tin
Hoa lá nằm ủ rũ
Cổ mộ im lìm quá
Vắng những vần thơ bay
Tiếng sáo ngày nào say
Giờ nghe như than thở
Người đi hay người ở
Nào đâu phải do ta
Thành thị nhiều lá hoa
Góc rừng thì quạnh quẽ
Dòng suối kể gì thế
Dường như là vấn vương
Last edited by Tiểu Long Nữ; 08-12-2009 at 10:26 PM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Vu vơ!
Lá ơi buồn ai thế
Sao chẳng giũ bụi đường
Để đến đêm đẫm sương
Ướt thân gầy phờ phạc
Tôi đang yêu ai thế
Sao chẳng dám tỏ tường
Để đêm về vấn vương
Khóe mi buồn ươn ướt
Nỗi lòng đau tha thiết
Ngẫm đến đời đến mình
Mong mau gặp bình minh
Sợ đêm dài mộng mị
Nhạc không lời hay quá
Nghe vừa xót vừa chua
Khi ngừng khi réo rắc
Lúc như gió như mưa
Thả hồn vào khói thuốc
Trong một phút mơ màng
Ta thấy tình trong đó
Vừa sáng bừng vội tan
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!