Trích dẫn Trích dẫn của Dương Quá Xem bài viết
Tạ từ

Em đã giết tình ta vừa mới chớm
Một bài thơ chưa kịp xuống dòng
Anh im lặng nghĩa là anh đã chết
Bỡi ngàn lời nói nữa vẫn:"yêu em"

Ừ! thôi nhé, chiều lòng em biết vậy
Dương Quá ra đi giã biệt nơi nầy
Có hồi tưởng những ngày tha thiết ấy
Xem như là một giấc mơ thôi.

Em từ chối và anh không còn nữa
Nếu không em, anh có nghĩa gì!
..........................................
Thơ viết dở nghẹn lòng không tiếp được
Tạ từ niềm vui, nỗi khổ riêng anh...
Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
Tạ từ em!

Xin tạ từ những giây phút thăng hoa
Anh sẽ đi và không quay trở lại
Một nỗi niềm sẽ theo anh mãi mãi
Đó là tình em đã mắc cho anh

Cầu mong em được vui vẻ, an lành
Xin lỗi em vì đoạn đành như thế
Hãy vui lên và vui lên em nhé
Có gì đâu mà đau khổ phải không???!!!
...
Thẩn thờ quay bước lặng hồn
Giọt rơi, giọt rụng não nùng thương đau...!
Thế gian có hai kẻ ngốc
Niềm riêng hai gả tình si
Bỗng một chiều đông gió bấc
Không hẹn cùng bỏ ra đi