Trang 2 / 12 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast
Bài 11 đến 20/116

Chủ đề: Bất chợt!

  1. #11
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Cách!

    Người ơi xa cách dặm đường,
    Lòng luôn mang nỗi vấn vương lạ kì?!
    Vướng rồi một sợi tình si...
    Từng đêm thao thức mộng dày tâm tư!
    Giá như...ta ước...giá như
    Thơ rơi hôm ấy hững hờ chua cay!!!
    Giờ đâu thổn thức tim này
    Quặng đau nỗi nhớ...hao gầy chờ mong!
    Thấy ai xao xuyến cõi lòng
    Một ngày không gặp...buồn đong đếm buồn.
    Thơ rơi ... như giọt mưa tuôn...
    Thấm vào mảnh đất cô đơn não nùng!
    Bao giờ có được tình chung?!
    Bao giờ mới được trùng phùng se duyên?!
    Tình sao quá đỗi chông chênh...!
    Đến bao giờ mới phỉ nguyền mộng mơ?!
    Thơ rơi tan tác não nề...!!!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  2. #12
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Tối buồn.

    Nắng đi vầng sáng nhạt phai
    Ngày qua đêm tới lòng ray rứt buồn
    Nỗi sầu đậm khoảng sân vuông
    Đèn đêm đom đóm sáng luồn vào mơ

    Buông rơi cho mất hững hờ
    Hữu duyên ta mới bất ngờ gặp đây
    Dòng sông in đậm bóng mây
    Có thành kỷ niệm cất đầy tháng năm

    Mỗi lời thơ khắc vào tâm
    Hồn em trắng áo âm thầm đợi ai
    Em thôi mười tám tóc dài
    Anh thôi gởi lại nửa bài thơ yêu

    Sông đưa lắm nước nhiều chiều
    Con đò lặng lẽ hắt hiu đứng chờ
    Buồn đem trút hết vào thơ
    Gởi người còn mãi vẩn vơ đa tình.

  3. #13
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Bất chợt gió, bất chợt sương
    Bất chợt chiếc lá rơi vương tóc huyền
    Bất chợt một nụ cười duyên
    Cài tim anh mộng triền miên tháng ngày

  4. #14
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Bất chợt gió, bất chợt sương
    Bất chợt chiếc lá rơi vương tóc huyền
    Bất chợt một nụ cười duyên
    Cài tim anh mộng triền miên tháng ngày
    Bất chợt buồn, bất chợt vui
    Bất chợt bất chợt không vui không buồn
    Thơ tình bất chợt hồi xuân
    Ơ hay! bất chợt bâng quơ thế này

  5. #15
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Đêm vắng!

    Phố đêm vắng lặng như tờ
    Anh ngồi thẫn thờ, đếm giọt thời gian
    Từng hồi tích tắc ngân vang
    Dường như hối hả, vội vàng trôi nhanh
    Cố gom nhung nhớ ghép thành
    Bài thơ dịu ngọt gửi sang bên người
    Nhưng mà lơ lửng chơi vơi
    Câu từ sao cứ rối bời lạ thay
    Ai ơi có hiểu lòng này
    Xác thân bất động, hồn bay phương nào?!
    Cuối cùng góp nhặt thành câu:
    Mong đừng hờ hững làm đau tim gầy!



    Tỷ Phale và huynh NHAT NGUYET vào bất chợt, làm đệ bối rối quá ko biết đón tiếp thế nào...Chúc huynh tỷ luôn vui
    Last edited by Sầu Thiên Thu; 10-12-2009 at 11:34 PM.
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  6. #16
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Bất chợt vào, bất chợt ra
    Click chuột chưa xong đã thấy vào
    Vội vàng viết mấy câu chào
    Ô hô, bất chợt thôi nào lại zông...

    @STT: Ghé thăm ngôi nhà lỡ viết mấy câu mong bạn hết... sầu!

  7. #17
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Bất chợt vào, bất chợt ra
    Click chuột chưa xong đã thấy vào
    Vội vàng viết mấy câu chào
    Ô hô, bất chợt thôi nào lại zông...

    @STT: Ghé thăm ngôi nhà lỡ viết mấy câu mong bạn hết... sầu!



    Bất chợt đến, bất chợt đi
    Đến đi, đi đến...vẫn hoài làm thơ
    Lối nào cho hết vu vơ
    Để thôi có những ngu ngơ cõi lòng



    @ABC: Chào huynh đến với ngôi nhà lá, chúc huynh luôn vui...đệ hết sầu rồi
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  8. #18
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Chiều!


    Chiều sáng rực nắng vàng giăng khắp lối
    Ly cà phê nhấp vội ở bên đường
    Người vội vã ...ta dường như không thấy
    Ngồi lặng tờ ... suy nghĩ thật mông lung

    Vầng trán nhăn khắc dấu nỗi nhớ nhung
    Đôi mắt dõi xa xăm trông hư ảo
    Điếu thuốc tàn...tro vương lên vạt áo
    Gió mơn man, sao chẳng mát tâm hồn
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  9. #19
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Đêm vắng!

    Phố đêm vắng lặng như tờ
    Anh ngồi thẫn thờ, đếm giọt thời gian
    Từng hồi tích tắc ngân vang
    Dường như hối hả, vội vàng trôi nhanh

    Cố gom nhung nhớ ghép thành
    Bài thơ dịu ngọt gửi sang bên người
    Nhưng mà lơ lửng chơi vơi
    Câu từ sao cứ rối bời lạ thay

    Ai ơi có hiểu lòng này
    Xác thân bất động, hồn bay phương nào?!
    Cuối cùng góp nhặt thành câu:
    Mong đừng hờ hững làm đau tim gầy!
    Phố đêm

    Phố đêm không một bóng người
    Xa xăm vọng lại tiếng cười lẻ loi
    Hững hờ chẳng đủ mặn mòi
    Biển xa đâu muối ướp lời tình rơi

    Phố đêm tiếng gió rong chơi
    Bàn chân nhẹ bước thảnh thơi như là
    Rừng xanh lạc mỗi riêng ta
    Muốn ôm hôn cả lá hoa mây ngàn

    Phố đêm vọng tiếng chuông ngân
    Chợt nghe đời cũng phù vân, thật là…
    Gặp chi để lại chia xa
    Chợt thương, chợt nhớ ngọc ngà thơ bay
    Last edited by Tiểu Long Nữ; 12-12-2009 at 12:19 AM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  10. #20
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    ...!!!


    Tình là ảo ảnh xa hoa
    Trong mơ ta cứ ngà ngà cơn say
    Để rồi tỉnh giấc vụt bay
    Thẩn thờ cô lẻ...đêm ngày chơi vơi

    Mộng là bơi giữa trùng khơi
    Thuyền yêu lạc hướng phương trời bão giông
    Cuồng quay chới với giữa dòng
    Sầu vây phủ kín mịt mùng...hoang mang

    Đời kia chất ngất phũ phàng
    Hợp rồi tan mãi, hai hàng mưa sa
    Thôi rồi thôi đã phôi pha
    Tình như một giấc mơ qua hãi hùng
    ...
    Cũng muốn vứt bỏ cho xong
    Mà sao tim cứ vấn vương bồi hồi
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


Trang 2 / 12 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •