Lẽ muôn đời vẫn vậy
Ai cũng phải về mình
Có bao giờ xét lại
Thôi thế thì làm thinh
Lẽ muôn đời vẫn vậy
Ai cũng phải về mình
Có bao giờ xét lại
Thôi thế thì làm thinh
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Bao lâu nay đăng nhập ko dc tưởng mình bị bắn...hehehhe...
Cái topic này nó trốn nhũi sâu quá, mần 01 phát cho nó lên trên...
Ứơc ngày mai...
Ứơc ngày mai...
em thôi không yêu anh nữa..
Để vui cho mình...
Cho cả riêng anh..
Và em sẽ là người chúc phúc...
Hạnh phúc đường đời anh bước thênh thang...
Ứớc ngày mai...
ta sẽ trượt tay nhau...
Chắc là anh sẽ vui khôn xiết...
Ngày mai...
Có ra sao...chẳng sao?
Bởi ....ngày mai....
ai biết ...ai người đau...
11.04.2011
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
kehotro (16-04-2011),NCĐ.2009 (18-04-2011),Nhím con (17-04-2011),TeacherABC (16-04-2011)
Ngăn - Đậy...!
Anh xây bức tường lạnh
Ngăn con đường chung đôi
Em về nơi hiu quạnh
Chắc anh mừng vui hơn
Ừh thôi, em chấp nhận
Đứng bên tường anh ngăn
Trả dây tình vướng bận
Em trú mình xa xăm
Bức tường chia hai nửa
Rạch ròi anh và em
Cuộc tình buồn muôn thưở
Cố chi đời lấm lem
Duyên mình nghiệt oan thế
Em cam phần đã lâu
Đứng bên đời lặng lẽ
Có trách gì nhau đâu?
Anh sợ điều chi vậy?
Bỏ công xây thêm tường
Hay lo không che đậy
Được tim đã dần thương...
07.01.11
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
kehotro (16-04-2011),NCĐ.2009 (18-04-2011),Nhím con (17-04-2011),TeacherABC (16-04-2011)
Đau..
Tin anh vồi vội chẳng đến tôi
Bẻ_bàng nhạt phếch áo tình rơi
Chút vương vấn nợ, thành mãi mãi
Trọn kiếp mình em giấc mơ trôi..
Mãi nhớ, mãi thương...người xa vợi
Chẳng còn đọng chút xót thương ta
Đành thôi ôm mộng tìm hoang_phế
Nghe vẳng tim buồn..nhỗm tiếng_Đau
03.07.11
Last edited by thachanhtim; 04-07-2011 at 11:42 PM.
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Chiụ...!
Chiếc áo thuỷ chung, đâu có buộc
Tự mình một dạ ..nhớ_ thương_ mong
Dang tay ôm hết tơ_ nguyệt muộn
Cố thở hết đời, bởi biết ngông...
Ấy vậy vẫn yêu...lẫn đợi chờ
Tóc phai dăm lượt...xoạt vai rơi
Chẳng màng Người đang như du_mục
Ta kéo hảo huyền...níu cô đơn..
25.06.11
Last edited by thachanhtim; 04-07-2011 at 11:41 PM.
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Lắc tay...tên người....
Một mình vẽ kiểu riêng ta
Topa xếp đặt ...thành ra tên người
Vu vơ..ngắm nghía rồi cười..
Vô tình mà cũng ...nợ ôi....
....lạ kỳ...
Lắc tròn cuộn đá 6ly
Xếp vào khóa giữa...
nhu mì...vấn_vương
Lòng mang trọn mối tình thương
Nên tâm chẳng ý..
cũng mường ...tưởng ...
....ôi...!
Lắc đôi..như cặp
....anh.....&..tôi...
Đâu cần phải có ngoài_đời..yêu nhau..
04.07.11
[I]( vẽ kiểu làm lắc tôpa xanh biển....sao ra tên ..)
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Boulevard (05-07-2011),kehotro (06-07-2011),Marat Safin (05-07-2011),Nhím con (05-07-2011),Phu sinh (05-07-2011),TeacherABC (05-07-2011),thủy_tâm (05-07-2011)
Nhạt.....
Nếu đã nhạt nhau...còn chi nữa?
Níu thêm chút nghĩa...đãi môi lời
Mỹ từ nhắn gởi ..hồng câu chúc
Duyên tận...tình cầm...thả buông rơi
Nếu đã nhạt rồi...thôi xa nhau
Duyên Bạc ...người ban ...nát úa màu..
Nghiêng lòng đón nhận niềm đau cuối..
Gượng cười lần nữa...khóc mai sau...
05.07.11
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Boulevard (05-07-2011),kehotro (06-07-2011),lovedaisy (06-07-2011),Marat Safin (05-07-2011),Nhím con (06-07-2011),Phu sinh (06-07-2011),TeacherABC (05-07-2011)
Thơ TAT buồn u uất...! Khiến người thưởng thức cũng buồn lây...
Boulevard (05-07-2011),kehotro (06-07-2011),Marat Safin (05-07-2011),thachanhtim (05-07-2011)
kehotro (06-07-2011),thachanhtim (06-07-2011)