Bài 1 đến 10/143

Chủ đề: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Threaded View

  1. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Trống.....

    Thời gian đâu dài...trống trải
    Trong lòng tim bỗng đơn côi
    Đêm nay buồn tênh lạnh lẽo
    Nghe mình lạc nẻo chung đôi

    Thời gian có dài đến vậy
    Để hồn lắm nỗi chênh_vênh
    Người xa mấy tuần mới đấy
    Mà lòng trôi giữa thênh_thang

    Có lẻ nhớ người đến nỗi
    Cõi lòng nhuốm bệnh chờ_mong
    Đêm ơi, đêm mau trôi nhé
    Để mai tìm chút ấm nồng
    02h.07.04.13
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Phu sinh (31-08-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •