Bài 1 đến 10/143

Chủ đề: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Tôi đã chọn.....

    Tôi đã chọn con đường rỗng cheo leo
    Nên hạnh phúc đang chen lệ mặn chát
    Cùng với Người bên nhau...tay nắm bắt
    Vòng ôm tròn che nỗi nhớ rụng rơi...

    Tôi đã chọn niềm vui....thả dần trôi...
    Đời sắp cạn, thời gian dường ngắn lại
    Sóng yêu thương còn bao lần điên dại
    Để khổ buồn chen giữa lối giao nhau

    Tôi đã chọn.....dẫu sẽ chẳng ra đâu
    Và sẽ cố hạnh phúc trong ngắn ngủi
    Giữa đại dương chút tình khờ rong ruổi
    Xin đời đừng xỉa xói ....sẽ thêm đau
    12.05.13
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Phu sinh (31-08-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •