Bài 1 đến 10/143

Chủ đề: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Ngẫm.....

    Đôi khi ngẫm thấy mình bên lề cuộc đời nhau
    Những giản đơn thường ngày nhỏ nhặt
    Những nỗi niềm... có chợt nghĩ cho nhau
    Mà sao ta, lắm khi lòng chạnh buốt

    Đôi khi ngẫm thấy mình lẻ loi khi song bước
    Những chông_chênh được mở lối theo về
    Thành nỗi niềm bám dần to góc nhỏ
    Ngoài cuộc đời vẫn hạnh phúc ấm êm

    Đôi khi ngẫm quạnh hiu biết mấy
    Mang tiếng tình nhân, cuộc sống bên lề...
    hự...hự.....
    (lâu quá ko viết....úi giời ơi.....)
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Phu sinh (31-08-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •