Bài 1 đến 10/143

Chủ đề: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Threaded View

  1. #16
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    117
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    "Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống"
    Tím có ý thơ hay ghê. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Mọi việc đều bắt đầu và cái đích la Tu Thân.

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    Bình Nguyên (13-06-2012),get_out_cs (13-06-2012),Phu sinh (14-06-2012),thachanhtim (13-06-2012),yeu100C (17-06-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •