Bài 1 đến 10/143

Chủ đề: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhudadauyeu Xem bài viết
    Lâu lắm em mới gặp lại chị, dạo này chị Tím khác trước nhiều lắm, đằm thắm, dịu dàng...trông iu ko chịu đc ý
    Hì hì hì...
    Chị vẫn Vưỡn thế mà ...em ơi....
    (mới học từ này ko biết đúng ko?)...hị...hị...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Bình Nguyên (13-06-2012),get_out_cs (12-06-2012),Nhím con (13-06-2012),Nhudadauyeu (13-06-2012),Phu sinh (12-06-2012)

  3. #2
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Hì hì hì...
    Chị vẫn Vưỡn thế mà ...em ơi....
    (mới học từ này ko biết đúng ko?)...hị...hị...

    Lêu lêu... Vưỡn... Sai roài nhá !!!

    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Bình Nguyên (13-06-2012),get_out_cs (12-06-2012),Nhím con (13-06-2012),thachanhtim (13-06-2012)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết

    Lêu lêu... Vưỡn... Sai roài nhá !!!

    hihihi...sai roài hả chị....
    Vậy e phải túm lấy giáo sư mà học lại nhỉ?
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Bình Nguyên (13-06-2012),Boulevard (13-06-2012),get_out_cs (13-06-2012),MinhThy (13-06-2012),Nhím con (13-06-2012)

  7. #4
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    117
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    "Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống"
    Tím có ý thơ hay ghê. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Mọi việc đều bắt đầu và cái đích la Tu Thân.

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    Bình Nguyên (13-06-2012),get_out_cs (13-06-2012),Phu sinh (14-06-2012),thachanhtim (13-06-2012),yeu100C (17-06-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •