Bài 1 đến 10/143

Chủ đề: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    F ....Người ...chảnh...!!!

    Thân mang căn bệnh sợ phiền lòng
    Mass chảnh xem thường ....có như không...
    Phôn reo réo gọi ...cốc cần bắt..
    Chẳng nghĩ !!! biết đâu chuyện đau lòng..

    Làm người chữ Tôi ai cũng có
    Mass Chảnh tuỳ việc lấy ra xài
    Cuộc đời đâu chỉ là yêu_nhớ...
    Còn khối trăm điều ...giải quyết nha...

    Nhắc mình có chảnh nên xem xét...
    Đừng giống con công ...khoe đủ màu..
    Đậu cao mà múa...kẻo chừng té...
    Có đứng lại lên ...cũng đã đau...
    (...ôi.....thơ như củ chuối...)
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    MinhThy (15-10-2011),Phu sinh (15-10-2011),Sheiran (15-10-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •