Bài 1 đến 10/143

Chủ đề: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Giấc Mơ...

    Giao giữa cơn mơ thành nỗi nhớ
    Để thấy muôn trùng giấc mơ hoa
    Tỉnh ra biết đã sang ngày mới
    Thôi thì cười nụ nhoẻn môi khờ...

    Giấc mơ một đoản mang riêng giữ
    Kệ Người thay đổi chữ thương yêu
    Em xin đón nhận tình vô vị
    May ra còn giấc mơ ngọt ngào

    Phải chăng? em nợ ngàn kiếp trước
    Nên nay tình lận đận chông_chênh
    Với đời luôn cái nhìn thấu_đáo
    Chỉ riêng tình đau_đáu..nhớ _quên

    Thôi xin giấc mơ tròn mắt lệ
    Hoà chút đắng cay vẽ vô thường
    20.07.2011
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Candy (22-07-2011),Hàm Long (22-07-2011),Nhím con (21-07-2011),Sheiran (15-10-2011),tanthinh (21-07-2011),TeacherABC (21-07-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •