Bài 1 đến 10/143

Chủ đề: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Đủ...

    Đời hư vô, mà tình dậy sóng
    Để đêm mơ chật chọi nỗi lòng
    Biết tương lai, đâu cầm nắm được...
    Tình về đâu...giữa những cơn ngông..

    Đời trống rỗng, tình do duyên định
    Lòng bực bội, bởi điên_ đảo người
    Ấy thế còn bước cao_ bước khuyễn
    Thênh thang cũng chỉ đủ nụ cười...
    0.07.2011
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Boulevard (07-07-2011),Nhím con (07-07-2011),SunWild (07-07-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •