Bài 1 đến 10/143

Chủ đề: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Nhắc_«Nhỏ» ..!

    Soi vào gương đi «nhỏ»
    Để nhìn thấu tận tường
    Những chấm tròn chưa rõ
    Trên cuộc tình đang vương

    Nhỏ thôi đừng ương bướng
    Ngốc nghếch đến ngây_ngô
    Đời đã là vô_luợng
    Cầm chi mối duyên hờ

    Nhỏ răn tim thôi nhớ
    Cũng chẳng giận làm chi
    Có là gì của nhỏ?
    Mà hận thói tình si...

    Soi mình nhìn suy nghĩ
    Chẳng ra câu trả lời
    Đỗ thừa...! Đời vốn dĩ
    Ngu_ngơ thế người ơi...
    2011
    khìn nửa rồi..
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Nhím con (07-07-2011),SunWild (07-07-2011),TeacherABC (06-07-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •