Bài 1 đến 10/143

Chủ đề: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Trái Tim Chật...

    Trái tim Anh chứa chật biết bao người
    Đủ thành phần, đủ loại người già trẻ
    Khi Em đến, vô hình như mới mẻ
    Cột thích nhau...
    bằng hiệp ước buồn cười...

    Tan hay hợp do chọn lựa của Người
    Có vì nhau thì sẽ cùng trân trọng
    Bằng lòng hoặc bản năng đổ lỗi
    Cuộc tình....Ta
    hoá ra cuộc_mất _còn...

    Trái tim Anh giờ rộng rãi, cam lòng
    Hay vẫn chật, ngày yêu đêm bất tận
    Những cuộc tình đến đi,...
    cho với nhận...
    Như chiếc áo... mòn thương..
    bởi tình đời
    14.05.12
    Last edited by thachanhtim; 15-05-2012 at 07:53 AM.
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Bình Nguyên (12-06-2012),Boulevard (15-05-2012),get_out_cs (12-06-2012),Marat Safin (15-05-2012),MinhThy (11-06-2012),Nhím con (16-05-2012),Phu sinh (12-06-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •