Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
Tỉ chạy đệ đừng bám theo sau
Vạt áo buông ra, kẻo nát nhàu
Vấp víu chi mà sao quấn chặt
Thẹn thùng ấp úng, hãy buông… mau

Đệ lỡ làm nhàu áo tỷ a
Đệ xin lỗi nhé...đừng giận à
Nắm tay mà sao nhàu áo nhỉ
Lẽ nào áo tỷ cũng bằng da




Kim Ngốc:

Niềm riêng rón rén bước chân vào
Chẳng biết xa gần hay thấp cao
Nhà ai khép nép xin chào hỏi
Vẫn đứng bâng khuâng dựa cổng rào.


Muội ơi muội hãy đến đây nào
Mỹ Duyên sẽ dẫn muội vượt rào
Khép nép làm giề cho nó khổ
Hay là muội sợ ta tào lao




Ta đàng hoàng lắm à