Dạ đệ chân ướt chân ráo đến nơi này, mong được các huynh, đệ, tỷ và đặt biệt là các muội nắm tay dắt đi giùm ạ...
Đệ xin cám ơn và xin được làm quen hết tất cả mọi người ạ!
Dạ đệ chân ướt chân ráo đến nơi này, mong được các huynh, đệ, tỷ và đặt biệt là các muội nắm tay dắt đi giùm ạ...
Đệ xin cám ơn và xin được làm quen hết tất cả mọi người ạ!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :
Sầu Thiên Thu(MD)
Thiên thu chất ngất vạn u sầu
Khóc mướt mờ hồ chốn bể râu
Buốt giá bâng quơ miền khổ hạnh
Non cao có thấu mộng mong cầu.
Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :
Niềm riêng rón rén bước chân vào
Chẳng biết xa gần hay thấp cao
Nhà ai khép nép xin chào hỏi
Vẫn đứng bâng khuâng dựa cổng rào.
Đệ lỡ làm nhàu áo tỷ a
Đệ xin lỗi nhé...đừng giận à
Nắm tay mà sao nhàu áo nhỉ
Lẽ nào áo tỷ cũng bằng da
Kim Ngốc:
Niềm riêng rón rén bước chân vào
Chẳng biết xa gần hay thấp cao
Nhà ai khép nép xin chào hỏi
Vẫn đứng bâng khuâng dựa cổng rào.
Muội ơi muội hãy đến đây nào
Mỹ Duyên sẽ dẫn muội vượt rào
Khép nép làm giề cho nó khổ
Hay là muội sợ ta tào lao
Ta đàng hoàng lắm à
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!