-
Ðề: Góc đời!
TIẾC XUÂN
Xuân năm nay khác quá
Nắng cũng vàng mong manh
Tình em như chiếc lá
Rụng xuống mùa không anh
Đôi mắt em cứ xanh
Cho lòng anh tím tái
Nụ cười em trẻ mãi
Đôi mắt anh hoá già
Có gì xa, thật xa
Hơn mọi điều suy nghĩ
Như những lời thủ thỉ
Của mấy mùa yêu xưa
Anh đi dưới trời mưa
Lại ngỡ trời đang nắng ?
Anh đi bên thầm lặng
Lại tưởng mình bên em
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn