Bài 1 đến 10/71

Chủ đề: Góc đời!

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Muộn không?

    Phải chăng tôi lỡ chuyến đò
    Vì chăng chưa đến đã lo muộn màng
    Còn không, ai lái đò ngang
    Con đò nằm đó, tim chàng nơi đâu
    Hỡi sông nước cả dòng sâu
    Vì sao tôi phải mang sầu đa mang
    Để cho tình phải bẽ bàng
    Nhìn đò xa bến bàng hoàng trong tâm
    Bến đò hoang vắng chiều đông
    Liêu xiêu chân bước vì tâm rã rời.

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Trích dẫn Trích dẫn của Kim Ngọc Xem bài viết
    Muộn không?

    Phải chăng tôi lỡ chuyến đò
    Vì chăng chưa đến đã lo muộn màng
    Còn không, ai lái đò ngang
    Con đò nằm đó, tim chàng nơi đâu
    Hỡi sông nước cả dòng sâu
    Vì sao tôi phải mang sầu đa mang
    Để cho tình phải bẽ bàng
    Nhìn đò xa bến bàng hoàng trong tâm
    Bến đò hoang vắng chiều đông
    Liêu xiêu chân bước vì tâm rã rời.


    Chờ!


    Con đò đâu vội sang sông
    Vì còn mải miết ngóng trông một người
    Bao nhiêu khách đến rồi đi
    Vậy thuyền đang đợi điều gì nữa chăng?!
    Dập dìu sóng vỗ lăn tăn
    Nửa như thúc giục, nửa chừng khoan thai
    Ừ thì...đời vẫn còn dài
    Mộng mơ rồi sẽ có ngày nở hoa
    Ai ơi chớ vội bôn ba...
    Muộn màng nhưng vẫn đậm đà ngát hương
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •