Trích dẫn Trích dẫn của Kim Ngọc Xem bài viết
Ngẫu nhiên?

Có phải bởi đất trời xa cách
Nên mưa trôi lũ cuốn bất kỳ
Khóc thương đời tử biệt sinh ly
Kiếp luân hồi biến thiên diệu ảo

Có phải bởi hóa công kiến tạo
Thế cân bằng đầy đủ âm dương
Vật có đôi có cặp mới bền
Người mãi cần kiếm tìm một nửa

Có phải thế? nên chiều hôm đó
Ta vô tình nhặt được thơ nhau
Rồi mỗi ngày nhớ cứ xanh màu
Không "thấy" nhau là đau đau lạ......


Bất ngờ!


Có những lúc ta không nghĩ đến
Rằng gặp ai trong cõi vô thường
Chiều hôm đó lang thang bất chợt
Gặp được em cô bé dễ thương

Chẳng thấy nhau sao mãi vấn vương
Hồn thơ thẩn hư không mới lạ
Mưa ngoài trời vẫn rơi hối hả
Tay hững hờ níu giữ giọt sương

Ừ thì lá vẫn xanh màu lá
Và trái tim cháy đỏ yêu đương
Nhiều lúc cũng muốn tìm một nửa
Để dìu nhau đi tiếp đoạn đường