Trang 4 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast
Bài 31 đến 40/71

Chủ đề: Góc đời!

  1. #31
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!


    ...!!!

    Có đắng cay mới hay tình yêu đến,
    Có đau sầu mới thương mến người ta.
    Cuộc đời như một giấc mộng thoáng qua,
    Yêu nhau đừng để chiều tà nhé em!

    Anh vẫn biết tình yêu không thể đem đổi chác,
    Bằng những gì hiện hữu ở thế gian.
    Ta yêu là ở tấm lòng vàng,
    Như nghệ sỹ yêu cây đàn muôn điệu!!!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  2. #32
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Hê hê!

    Dòng đời lắm lúc chẳng như mơ
    Cuộc sống nhiều khi thật bất ngờ
    Thưở trước nồng nàn vui chén rượu
    Bây giờ nhạt nhẽo héo vần thơ
    Người đi vứt cạn niềm nhung nhớ
    Kẻ ở ôm đầy nỗi ngẩn ngơ
    Cái nghĩa trần gian sao bạc bẽo
    Hoàng hôn chốn cũ lặng như tờ!!!

    ...
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  3. #33
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Chán Xuân

    Bỗng thấy Xuân về khắp mọi nơi
    Đào phai mấy nụ điểm ngang trời
    Xôn xao ngõ trước bầy chim lượn
    Náo nức vườn sau lũ trẻ chơi
    Ông lão da mồi khăn thắt chặt
    Cô nàng má thắm yếm buông lơi
    Ta sao vẫn thấy lòng ngao ngán
    Cám cảnh. đời ơi! chán mớ đời

    E ko bít thơ DL, làm bừa thui sai thì đừng chém e nha )

  4. #34
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Chán Xuân

    Bỗng thấy Xuân về khắp mọi nơi
    Đào phai mấy nụ điểm ngang trời
    Xôn xao ngõ trước bầy chim lượn
    Náo nức vườn sau lũ trẻ chơi
    Ông lão da mồi khăn thắt chặt
    Cô nàng má thắm yếm buông lơi
    Ta sao vẫn thấy lòng ngao ngán
    Cám cảnh. đời ơi! chán mớ đời

    E ko bít thơ DL, làm bừa thui sai thì đừng chém e nha )


    Chào mừng anh Gigg đến với Góc Đời^^!

    Thơ anh hay quá, thích nhất là câu: "Cô nàng má thắm yếm buông lơi" ...

    Em cũng mới tập viết thui...sai từa lưa

    ...
    Dòng thơ vừa rớt qua đời
    Ngấm từng câu chữ...chơi vơi tâm hồn...
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  5. #35
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Ngất ngưởng nâng ly cạn cạn sầu
    Say sưa dốc chén bồi bồi lâu
    Nhạt nhòa một kiếp đưa đưa đẩy
    Chán ngán hơi men ngập ngập đầu!!!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  6. #36
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    HNhu nữa phia thăm nhà Sầu.

    QUẢ SẦU.
    Bàn chân
    Đã mỏi muôn miền.
    Còn bước muộn phiền,
    Xin,
    Nốt lần,
    Qua.
    Anh dầu,
    Chốn ấy mờ xa.
    Em,
    Dầu ngồi ngóng, mưa sa,
    Trái mùa.
    Quả sầu mãi cứ
    Đung đưa.
    Nghe như chếnh choáng
    Men xưa,
    Ùa về.
    ( Hnhu )

  7. #37
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Chán đời!!!

    Muốn đạp xuống
    cho Mặt Đất đà rung chuyển...!!!
    Muốn ngẩng cổ lên
    hét cho toát Bầu Trời!
    Nhưng nghĩ lại
    thân mình...
    sao nhỏ bé?!
    Như con tôm, con tép
    giữa trùng khơi...!!!

    Muốn đuổi theo em,
    em chạy...
    chiếc xe hơi...!!!
    Anh xe đạp,
    mà bơi...
    thân rệu rã.
    Có lẽ nào
    giữa đường,
    chặn ngang
    cục đá???!!!
    Để anh được kịp em,
    dù chỉ một lần thôi!!!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  8. #38
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    TIẾC XUÂN

    Xuân năm nay khác quá
    Nắng cũng vàng mong manh
    Tình em như chiếc lá
    Rụng xuống mùa không anh

    Đôi mắt em cứ xanh
    Cho lòng anh tím tái
    Nụ cười em trẻ mãi
    Đôi mắt anh hoá già

    Có gì xa, thật xa
    Hơn mọi điều suy nghĩ
    Như những lời thủ thỉ
    Của mấy mùa yêu xưa

    Anh đi dưới trời mưa
    Lại ngỡ trời đang nắng ?
    Anh đi bên thầm lặng
    Lại tưởng mình bên em

  9. #39
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Ra đi!!!

    Từ nay quyết mai danh nơi cùng cốc!
    Bởi nhận ra rằng, đời lắm sự đổi thay...
    Còn đâu nữa nghĩa tình ngày hôm trước?!
    Vẫn cùng nhau họa - phước dẫu cơ hàn!!!

    Xin gửi lại nhân tình như muối mặn!
    Xin cảm ơn những giây phút cùng nhau.
    Xin trở lại với nỗi niềm hoang lạnh!
    Độc khách sầu...quay bước nhỏ dòng châu..!!!

    Tâm sự chất chồng biết ngỏ vào đâu ?!
    Khi nhân thế quay lưng, người thân ngoảnh mặt ...
    Do tại ông Trời nhẫn tâm sắp đặt ?!
    Hay bởi lòng người tự chuốc những bi ai ?!

    Giấc mộng nào vừa mới chớm đã phôi phai!
    Cứ ngỡ rằng từ đây sẽ vui vầy không vướng bận!!!
    Nào ngờ ...
    Nào ngờ ta chìm trong nỗi đau bất tận ...
    Xin lỗi người ...
    Xin lỗi giấc mơ hoa..!!!

    Có hạt bụi nào vừa bị gió cuốn đi xa..!!!
    Có lẽ sa mạc say sưa không màn đến nữa ...
    Vậy nhờ gió hãy đưa vào...đưa vào nơi tận cùng bóng tối ...
    Để nó tự ru mình trong giấc ngủ vốn hư hao...!!!
    Last edited by Sầu Thiên Thu; 10-01-2010 at 12:03 AM.
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  10. #40
    Newbie Photobucket Oải Hương's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Nụ cười như mùa thu tỏa nắng...
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Góc đời!


    Đệ đệ nhanh chưn dựng nhà gứm. Tặng đệ, hẻm phải thơ của tỷ là một bài nhạc Hoa thôi
    Điểm điểm tích tích
    Vãng nhật vân yên vãng nhật hoa
    Thiên địa du du
    Hữu tình tương thủ tài thị gia
    Triêu triêu mộ mộ
    Bất phương đạp biến hồng trần lộ
    Triền triền miên miên
    Nhĩ thị phong nhi ngã thị sa
    Nhĩ thị phong nhi ngã thị sa
    Triền triền miên miên nhiễu thiên nhai
    Nhĩ thị phong nhi ngã thị sa
    Triền triền miên miên nhiễu thiên nhai

    Ngạo tiếu hồng trần khúc Oải Hương
    Kiêu sa Thánh Nữ dự miên trường
    Phù vân dạ bạc hoan cầm phổ
    Lãng tử phong sương định tửu vương.


Trang 4 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •