Trang 1 / 8 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/71

Chủ đề: Góc đời!

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Góc đời!

    Góc đời!


    Góc đời nhỏ bé đơn côi
    Lê chân lầm lũi theo thời gian qua...
    Góc đời như một bài ca
    Khi trầm, khi bổng, khi xa, khi gần...
    ...

    Góc đời phá nát bàn chân !
    Đi lui, đi tới quẩn quanh...góc đời...
    Nhiều khi chợt muốn buông lơi....
    Nhưng mà vẫn sống với đời thế thôi!
    Vì sao chẳng hiểu người ơi ?!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Lạnh!


    Sương lạnh quá thấm đôi vai gầy guộc
    Bụi hồng trần phủ lấp tấm thân côi
    Gió thoảng qua se lòng ta giá buốt
    Men đắng nào nhấp vội ướt bờ môi

    Trong phòng trống dáng ai ngồi lơ đãng
    Đếm thời gian bay bãng lãng qua đầu
    Ngấm men tình thấy lòng say choáng váng
    Lời yêu đầu giữ mãi đến ngàn sau
    Last edited by Sầu Thiên Thu; 05-12-2009 at 06:22 PM.
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Xuân về rồi nhưng người sẽ xa ta
    Chạnh lòng sao nhớ về bao ngày cũ
    Chiều mỗi chiều ngồi bên nhau tình tự
    Nay tay đan trong khoảng trống bao la
    Last edited by yeu100C; 05-12-2009 at 07:42 PM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Xuân về rồi nhưng người sẽ xa ta
    Chạnh lòng sao nhớ về bao ngày cũ
    Chiều mỗi chiều ngồi bên nhau tình tự
    Nay tay đan trong khoảng trống bao la



    Xuân đến rồi thì Xuân cũng sẽ qua
    Để Hạ bừng sắc thắm sáng chói lòa
    Cho Thu đến heo may se sắt lạnh
    Và mùa Đông sưởi ấm cõi lòng ta
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    .


    Sầu miên giăng mãi tận trời cao
    Thiên địa u minh biết lối nào
    Thu tới hè qua còn chút nắng !?
    Rượu nồng môi ấm tình thơ trao
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    .


    Sầu miên giăng mãi tận trời cao
    Thiên địa u minh biết lối nào
    Thu tới hè qua còn chút nắng !?
    Rượu nồng môi ấm tình thơ trao



    Tiểu sinh đang ngắm những làn mây
    Long nhãn định thần ngắm thật say
    Nữ ghé sang nhà mời rượu nóng
    Giật mình cứ ngỡ giấc mơ hay


    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Sầu phủ!


    Chủ Nhật co ro một góc phòng
    Ôm máy mà lòng nặng trĩu mong
    Dáng ai không đến cùng ta nhỉ
    Để dệt tương tư, họa giấc nồng

    Em ở miền xa có biết không
    Đêm ngày vẫn mãi cứ chờ trông
    Xin người đừng giết cơn mơ ấy
    Khiến kẻ lang thang nát cõi lòng
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  8. #8
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Bâng quơ

    Lá ngát xanh hương vẫn thẫn thờ
    Trên cành vương lại mấy vần thơ
    Chiều buông mây phủ trong thương nhớ
    Để khách phong trần thấy bến mơ

    Sáng tắt đêm thu thoáng hoa nhài
    Tâm hồn nay vẫn mộng liêu trai
    Vẫn say vẫn tỉnh vùi nhân thế
    Vẫn buốt trong lòng chút bi ai.

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Trích dẫn Trích dẫn của Kim Ngọc Xem bài viết
    Bâng quơ

    Lá ngát xanh hương vẫn thẫn thờ
    Trên cành vương lại mấy vần thơ
    Chiều buông mây phủ trong thương nhớ
    Để khách phong trần thấy bến mơ

    Sáng tắt đêm thu thoáng hoa nhài
    Tâm hồn nay vẫn mộng liêu trai
    Vẫn say vẫn tỉnh vùi nhân thế
    Vẫn buốt trong lòng chút bi ai.


    Gió sương!


    Lãng tử phong sương kiếp gió mưa
    Nỗi lòng chẳng đếm xiết bao vừa
    Lửng lơ cõi mộng đời vung vãi
    Gửi đến tri âm những tiếng thơ

    Lê chân phiêu bạt giữa phong ba
    Tứ hải ngao du mộng khuyết tà
    Bãng lãng sương chiều vương mái tóc
    Bầu thơ túi rượu ngạo sơn hà

    Người đến đây rồi ta cứ say
    Mặc cho gian khổ bủa từng ngày
    Trao lời êm ấm xiêu tim đá
    Ngắm ánh chiều buông để ngất ngây.
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  10. #10
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Góc đời!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Gió sương!


    Lãng tử phong sương kiếp gió mưa
    Nỗi lòng chẳng đếm xiết bao vừa
    Lửng lơ cõi mộng đời vung vãi
    Gửi đến tri âm những tiếng thơ

    Lê chân phiêu bạt giữa phong ba
    Tứ hải ngao du mộng khuyết tà
    Bãng lãng sương chiều vương mái tóc
    Bầu thơ túi rượu ngạo sơn hà

    Người đến đây rồi ta cứ say
    Mặc cho gian khổ bủa từng ngày
    Trao lời êm ấm xiêu tim đá
    Ngắm ánh chiều buông để ngất ngây.
    Ngẫu nhiên?

    Có phải bởi đất trời xa cách
    Nên mưa trôi lũ cuốn bất kỳ
    Khóc thương đời tử biệt sinh ly
    Kiếp luân hồi biến thiên diệu ảo

    Có phải bởi hóa công kiến tạo
    Thế cân bằng đầy đủ âm dương
    Vật có đôi có cặp mới bền
    Người mãi cần kiếm tìm một nửa

    Có phải thế? nên chiều hôm đó
    Ta vô tình nhặt được thơ nhau
    Rồi mỗi ngày nhớ cứ xanh màu
    Không "thấy" nhau là đau đau lạ......

Trang 1 / 8 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •