Không ngờ nàng HR cũng giỏi làm thơ Đường nhỉ?
Nhật nắng vàng đồi gió ướm mây
Hương say lướt bóng thoảng vai gầy
Cung đàn lạc phách tơ buông chỉ
Nguyệt hạ vô thường bám dáng ngây
Không ngờ nàng HR cũng giỏi làm thơ Đường nhỉ?
Nhật nắng vàng đồi gió ướm mây
Hương say lướt bóng thoảng vai gầy
Cung đàn lạc phách tơ buông chỉ
Nguyệt hạ vô thường bám dáng ngây
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Hương!
Tỏa ngát hương thơm giữa cuộc đời
Nồng nàn lắng dịu phủ qua tôi
Nụ cười rạng rỡ, say say quá
Ánh mắt lao xao, đắm đắm rồi!
Có phải tình yêu không đến muộn
Hay là mộng ước chẳng buông lơi
Giật mình mới biết yêu là thế
Nói chuyện cùng người, vui thật vui^^!
Tặng một loài hương ở trên rừng![]()
Last edited by Sầu Thiên Thu; 27-12-2009 at 01:17 PM.
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!