Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: ngok

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: ngok

    Nhớ anh


    Đêm sầu lặng lẽ bóng hình ai
    Lụy cả niềm riêng bởi dáng ngài
    Nhạc tấu ru hồn trao thiếu nữ
    Thơ vần khắc dạ gửi chàng trai
    Trầm tư luyến nhớ thời xuân trẻ
    Uẩn khúc ưu buồn thưở tóc mai
    Đứng lại mà nghe tình muộn thổi
    Cung đàn lỡ nhịp trách hờn phai


    Nhật Hạ

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: ngok

    Trích dẫn Trích dẫn của hương rừng Xem bài viết
    Nhớ anh


    Đêm sầu lặng lẽ bóng hình ai
    Lụy cả niềm riêng bởi dáng ngài
    Nhạc tấu ru hồn trao thiếu nữ
    Thơ vần khắc dạ gửi chàng trai
    Trầm tư luyến nhớ thời xuân trẻ
    Uẩn khúc ưu buồn thưở tóc mai
    Đứng lại mà nghe tình muộn thổi
    Cung đàn lỡ nhịp trách hờn phai


    Nhật Hạ

    Chẳng còn gì!!!


    Thôi rồi ước hẹn đã tàn phai
    Tình ái ngày xưa buổi sớm mai?!
    Lả lướt yêu kiều người thiếu nữ
    Nồng nàn cháy bỏng mắt chàng trai
    Tình đi xa khuất thương môi thắm
    Mộng vỡ hư hao tiếc dáng ngài
    Độc bước ta tìm trong buốt giá
    Bên mình hiu quạnh chẳng còn ai?!



    Thơ bạn hay quá
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •