12.
Thi quán là đây cảnh hữu tình
Thơ bày một áng liễu rung rinh
Xướng nên mặt nước hồ in bóng
Họa chí thi nhân mộng họa sinh


13.
Thi quán là đây cảnh hữu tình
Mặt bằng thoáng mát, tuyển em xinh
Vào ra rượu rót thêm nhạc sống
Ca vũ hằng đêm trống xập xình!

14.
Thi quán là đây cảnh hữu tình
Cảnh còn sao mất dáng em xinh
Xa xa sương khói mờ nhân ảnh
Có nhớ ngày xưa, chuyện chúng mình!


15.
Thi quán là đây - cảnh hữu tình
Lung linh mặt nước ánh bình minh
Lơ thơ tơ liễu buông rèm tóc
Tựa chốn thiên thai, cảnh thái bình

18.
Thư quán là đây cảnh hửu tình
Sau màn sương khói ánh bình minh
Mặt hồ in bóng xanh liễu rũ
Tiên giới là đây, mộng thái bình

20.
Thi quán là đây cảnh hữu tình
Sa mù nhẹ trở báo bình minh
Chao nghiêng bóng liễu bên dòng nước
Vạn vật hòa giao khúc thái bình


21.
Thi quán là đây cảnh hữu tình
Lặng soi bóng nước đón bình minh
Sương phủ, lá che mờ quán nhỏ
Lòng người sao vẫn cứ lung linh



23.
Thi quán là đây cảnh hữu tình
Hàng cây tỏa bóng nước lung linh
Cảnh tiên nồng ấm như hơi thở
Cứ ngỡ nhân gian chỉ có mình.


24.
Thi quán là đây cảnh hữu tình
Rặng cây e ấp nụ cười xinh
Hiên nhà mê mải đùa con nước
Một thoáng nên thơ mình với mình.



25.
Thi quán là đây cảnh hữu tình
Lơ thơ tơ liễu trước bình minh
Em đi để lại hồ nước mắt
Để lại trong anh nỗi sầu tình


26.
Thi quán là đây cảnh hữu tình
Lượn dài cánh bướm, xiết hoa xinh
Tao nhân mặc khách đâu đành bước
Tuyệt bút tuyệt hình nét nét tinh

27.
Thi quán là đây cảnh hữu tình
Giang hồ lạc bước cõi nhân sinh
Đào viên thế ngoại còn in dấu
Lưu Nguyễn về đây chốn tự tình.

28.
Thi quán là đây cảnh hữu tình
Khói trà tạo ngộ buổi bình minh
Ánh dương, xanh lá soi sóng biếc
Man mác cảnh, người cùng lặng thinh....


29.
Lẩn khuất trong sương rừng tĩnh lặng
Êm đềm tỏa mát nước lung linh
Bên bờ liễu rủ tàn xanh mướt
Thi quán là đây cảnh hữu tình


31.
Thi quán là đây cảnh hữu tình
Sương choàng vai liễu ngắm bình minh
Người thơ chẳng đến hay còn bận
Để thiếu bên hiên một bóng hình ?