Vạn vật đều là tương đối và bình đẳng. Không phải tôi đánh giá thấp giám khảo, nhưng các bạn phải mạnh dạn thôi. Đừng cầu thắng thua, lấy niềm vui khi làm thơ là mục tiêu của mình thì được rồi. Tại sao lại đặt GK ra khỏi cuộc vui? Như thế không bình đẳng. Thơ hay hoặc dở do yếu tố kỹ thuật là 1 chuyện, còn do cảm xúc lúc làm bài nữa. Vả lại, khi biết có 1 cái mốc cao, chẳng phải các bạn càng cố gắng hơn sao? Phấn đấu vượt khó, vượt chính mình để tiến bộ âu cũng là 1 sở cầu của người đời. Cơ hội đây rồi sao ta phủ nhận?
Được thua hơn kém lưng bầu rượu
Hay dở khen chê một trận cười.
(trích thơ Đinh Công Trứ)
Lấy sự thoải mái là điểm chính cho cuộc chơi các bạn nhé. Trong NR rất nhiều bạn ý thơ phong phú, diễn tả mượt mà, đủ sức tung hoành các 4rum trên Net mà. Còn về vấn đề các GK có muốn nhận giải không lúc chót thì tự họ quyết định. Vì rọc phách nên rất dễ nói chuyện, chẳng hạn, bài giải nhất thuộc về GK ABC, nhưng huynh/tỷ ấy quyết định...nhường/nhận....Cuộc chơi công bằng là cuộc chơi hội tụ đầy đủ anh tài. Vốn NR không nhiều người lắm, lại giảm thực lực mình làm gì, khách ghé chơi còn chiêm ngưỡng sự phát triển của NR nữa chứ!
Vài dòng không tự lượng, nhưng không hề có ý xấu với NR, mong các bạn đừng chê trách!