TT hoan nghênh sáng kiến của phale. Cớ gì mà lòng phale rộn ràng mà chúng ta không rộn ràng cơ chứ
TT đề xuất mấy ý kiến sau:
1. Chủ đề: tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước, con người trong tâm trạng đón xuân về.
2. Thể loại: thơ trữ tình với các thể loại như thơ đường luật, thơ tự do, thơ mới (không nhận thơ trào phúng, thơ châm)
Không nhận những bài đã post lên Niềm riêng, những bài đã dự tuyển hoặc đề cử vào tuyển tập Niềm riêng.
3. Về thành phần đồng ý là các thành viên đã gia nhập tối thiểu 1 tháng nhưng phải có ít nhất 5 (hoặc bao nhiêu?) bài thơ đã post lên diễn đàn.
4. Thời gian: từ khi ra thông báo chính thức đến khoảng 5 tháng 12 âm lịch
Ban giám khảo chấm dần và thống nhất trao giải trong khoảng 2 tuần.
Trao giải vào khoảng 20 tháng 12 âm lịch.
5. Giải thưởng: Nên có thêm giải khuyến khích.
Giải nhất có 1, còn các giải khác thì căn cứ vào tình hình dự thi chất lượng bài thi mà ấn định sau.
Việc đưa bài không được giải lên thư pháp thì nhờ đến các nhà tranh thơ của NR là được rồi, đó cũng là hình thức tài trợ.
6. Thành lập ngay ban giám khảo. Giám khảo không nhất thiết nằm trong ban điều hành hay các mod mà là người có khả năng thẩm thơ tốt. Giám khảo không được gửi bài tham gia.
Bài dự thi gửi theo đường pm cho các giám khảo rồi đưa vào topic riêng, chỉ ban giám khảo đọc được.
Các ý kiến khác nhất trí với phale
Last edited by Tường Thụy; 03-12-2009 at 12:21 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Đề nghị PL làm BGK luôn, (Nếu PL mà dự thi thì chắc ẫm cả 3 giải luôn.)
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Em cũng nghĩ như chị (Chị PL tha lỗi cho em )
Chắc nên có 3 giải khuyến khích nhỉ! Mỗi giải là 1 phần quà do người tài trợ chọn (cho nó bí ẩn), ok thì em tài trợ 3 giải khuyến khích ạ (Đảm bảo mỗi phần quà trị giá trên 150k, tùy... hứng nhà tài trợ mà phần quà giá hơn bao nhiu thì hem bít )
PL thì đề nghị, thi thơ tứ tuyệt họa theo tranh với 1 câu đầu được BGK cho sẵn (một cách hạn định vần).
Với cách thức thi này:
- Chủ đề nằm trong tranh
- Vần được hạn định
Người tham gia sẽ thể hiện năng lực của mình bằng cách gói chủ đề trong 4 câu với vần hạn định.
PL muốn nghe thêm ý kiến về cách thức gởi bài.
Anh TT! Ngoài BGK chấm bài, các mem có quyền bỏ phiếu các bài thơ dự thi ko anh, thơ dự thi ko được pot công khai ở 4r à?
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera