Nắng chiều dọi vào không khí náo nhiệt của những niềm vui làm áo ông già và các thành viên khác đẫm mồ hôi, với 180 phần quà, người thì khuân, người thì cho vào túi, người thì phát… phải gần một tiếng đồng hồ mới xong hết. Nét phấn khởi của các em, các bà mẹ người cha cũng phần nào làm vơi đi mệt mỏi trong chúng tôi.
Tiếng khóc, rồi tiếng cười làm rộn rã cả một dãy nhà. Những âu lo về bệnh tật dường như tan biến hết trong không khí này. Nhưng ở một dải hành lang khác, không khí còn ảm đạm lắm, có những gia đình vẫn phải trải chiếu nằm đất, và … một chú bé nghe tiếng rộn rã bỗng trở mình tỉnh giấc…
Một cơn mưa, đâu phải cây nào cũng được tắm mát.
Ngày ngày, ở một góc nhỏ này, người ta vẫn cầu nguyện an lành cho gia đình của mình. Và chúng tôi cũng vậy, thầm nguyện cầu cho hạnh phúc sẽ sớm đến với các em.
Cả nhà cùng chụp tấm ảnh lưu niệm, khép lại một ngày thật vui và nhiều hạnh phúc, cho mình cho người.
















Trích dẫn