HTNN, nghe quen quá.
Welcome Giọt Mưa Thu đến với nơi này nhé!
Chúc bạn vui!
Thằng hâm mà cũng nhớ
"Em" thật quá dại khờ
Cuộc đời, ôi ngang trái...
"Hâm" cũng thành nguồn thơ
ps. e trêu tí, ko bik HTNN có phải là...
Nhớ 6
Gió mùa cuốn lạnh chiều hoang thả
Sương khói vờn trên lớp sóng dồn
Chiu chắt nồng nàn trong mạch nhựa
Về từ thiên cổ một môi hôn
Mê hoặc trăm năm lời tơ tóc
Câu thơ về nhắc vạn mông lung
Có con mắt lạ nhìn đăm đắm
Lá cũ về bay dưới cội tùng
Đem vẽ chì xanh chiêm bao dở
Nửa hồn cháy cỏ ngủ xanh xao
Hạt sương đậu xuống bờ vai lạnh
Run rẩy mi thơ khóe lệ trào
Là cơn bão đổ em hờn dỗi
Lả trong suối cạn ngọn rong mềm
Ngực cuồng tiếng sói đêm trăng rọi
Đau cả trần gian tiếng tru rên
GMT
Nhớ 7
Còn trong im ắng tình chưa dứt
Rã từng xác lá gọi thu xưa
Vùi trong đất lặng bao trầm tích
Lưu với trần gian vệt máu thừa
Anh đến từ mây, sang từ gió
Chở về hờ hững giấc chiêm bao
Trùng khơi giật giằng con nước xoáy
Dựng giữa trầm luân những rạch hào
Đem cứa vào nhau vạn vết rách
Trăm năm cuồn cuộn giấc mơ hoang
Lần lối luân hồi so sinh tử
Đam mê trỗi dậy xếp muôn hàng
GMT
Thân chúc "HÂM" Giáng Sinh an lành nhé!
Giáng Sinh an lành!
Ngôi cao Chúa Ngự ban hồng phúc
Chuông vọng trần gian gõ cửa nhà
Ai có theo ai đi xem lễ
Mùa vọng an lành, nhé ai xa!
Giáo đường đêm nay bên Gối Chúa
Vạn điều tâm ý gởi trầm hương
Chắp tay nguyện cầu bên thánh giá
Buồn vui thanh thản gởi vô thường
Đông dẫu đậm đà phương xứ ấy
Những hàng mã vĩ ấm đèn giăng
Bàn tay ai có nhiều băng giá
Lời chúc Giáng Sinh tặng ai cầm!
GMT
Last edited by Giọt Mưa Thu; 24-12-2009 at 10:22 AM.
Nhớ 8
Tiếng gió gọi mưa khao khát gọi
Khuất ngàn mây thẳm bóng mưa bay
Sương rơi vào mắt giăng màu khói
Hạt nắng chờ mai gục xuống ngày
Rút mấy sợi lòng đan áo ấm
Que gãy dở dang chiếc áo tình
Vội vã ai về trong áo mới
Một người che mặt khóc im thinh
Đông lạnh giấu lòng muôn bóng tuyết
Trầm luân dụ dỗ gót hài hoang
Xoãi tay chạm lá bao mùa cũ
Ai đã người dưng thay tình lang
Chiếc thuyền độc mộc trôi lữ thữ
Rẽ bóng vầng trăng vỡ cuộc chờ
Thuyền đi không ngoảnh bèo vương víu
Dỗ mình khép lại một giấc mơ
GMT
Nhớ 9
Bâng quơ mộng cũ treo ngày mới
Chạm mắt vào đâu cũng bóng người
Lưng lửng mùa đi, ngun ngút nhớ
Đêm dài như thể đã quên trôi
Gió lồng buốt lạnh rát hai vai
Nhớ ấm vòng tay, đắm mắt cài
Môi ngậm hôn xưa, lòng giữ sóng
Tim vầy vọc mãi giấc liêu trai
Nhớ trong hờ hững, tình thui thủi
Đẫm gió song thưa tủi nguyệt tàn
Nửa giấc chiêm bao còn tở mở
Tình tròn say giữa ngón tay đan!
GMT
Last edited by Giọt Mưa Thu; 15-01-2010 at 01:40 PM.
Nhớ 10
Nẻo gió tạnh mùa thôi lá bay
Còn treo hạt lệ khóe mi gầy
Ngả nghiêng con chữ buồn nhăn nhíu
Nỗi nhớ dị thường đâu có hay
Rươm rướm hơi đông rải dặm đường
Ngôn từ im ắng cõi mù sương
Người xa ngun ngút hồ như đã
Dĩ vãng không còn chút vấn vương
Vội quá giang nhau một chuyến đò
Khởi đầu đã chớm bóng từ ly
Não nề mộng cũ sầu chưa ráo
Mê lộ miên trường một bóng đi
Nhớ quên vẽ vời trong ký ức
Giấu mặt vào trong cánh tay bưng
Những tưởng nghìn thu thôi lỡ chuyến
Câu thơ hờn tủi khóc thêm lần!
GMT
Last edited by Giọt Mưa Thu; 15-01-2010 at 01:40 PM.